Ăn sáng dimsum chất lượng giá siêu ổn
Ai 'fan cuồng” dimsum thì quá quen với thương hiệu Dimsum Tiến Phát rồi nghen! Mình đi sáng chủ nhật hơi trễ nên quán đông cực kỳ, phải vào đặt bàn trước rồi ra ngoài chờ đến lượt nhưng khá nhanh nha, chờ cỡ 5 - 10p là có bàn ăn rồi!
Không gian tuy không gọi là quá sang trọng như những nhà hàng dimsum khác nhưng cảm giác quen thuộc, cứ như mỗi lần xem phim Hồng Kông TVB vậy.
Há cảo cùng chân gà hấp tàu xì. Siêu ngon nha mấy ché! Phần nhân há cảo cực nhiều, lớp vỏ mỏng chấm với nước tương giấm sa tế bá chấy.
Zoom cận dzô phần chân gà tàu xì nè! Hấp dẫn chưa, chân gà mềm rục, nước sốt thơm không nghe mùi tàu xì (vì dù mình rất ghét ăn tàu xì he....he) mà công nhận ngon lớm í.
Món này lạ nè 'chảo quẩy bách hoa'! Nghe tên hấp dẫn, thực chất là bánh quẩy cắt khúc sau đó được nhồi thịt + tôm và mang đi chiên giòn. Phía trên là sốt mayonnaise + mè, ta nói ăn siêu béo, siêu ngon. Bạn nào có dịp đến đây, nhớ thử món này nha.
Bánh cuốn tôm. Món này khỏi nói, thịt tôm chất lượng, tươi rói thuộc hàng 'size khủng' ăn bắt vị cực kỳ.
Bánh trứng kiểu người Hoa. Theo mình, bánh trứng không được béo cho lắm, ăn hơi bị ngán.
Bún mì tôm cật 65k/phần. Tô khá nhỏ, mỗi phần gồm 2 miếng cật và 2 con tôm 'size bé bự', nước dùng không ngon, ngọt cho lắm.
Nhìn chung, dimsum ở đây dao động trên 40k/phần, dù không bình dân nhưng xét về chất lượng cực ok, món nào nhân cũng nhiều.