Ăn sáng Dimsum bình dân đường Học Lạc
Được bạn BomBom giới thiệu chỗ này lâu rồi mà bây giờ mình mới có thời gian tranh thủ ghé mua đồ ăn sáng trước khi đi làm. Chỗ này là 1 xe bán khá nhiều loại điểm sấm, vừa món hấp, vừa món chiên và bánh bao nữa.
Giá: trung bình 20k/ 3 cái há cảo tùy loại, 7k/ 1 cái bánh hấp và các món chiên.
Giờ bán: 7h sáng - 12h trưa: bán đủ món , 12h trưa - 5h chiều thì chỉ còn bán các loại bánh chiên thôi.

Tủ kính nhìn hấp dẫn chưa nè

Các món chiên như bánh xếp, bánh bao chiên, bánh trứng và nhiều loại lạ lạ nữa lắm

Bánh bao, bánh bông lan hấp, há cảo, xíu mại khô, xíu mại nước, bánh củ cải hấp, bánh cuốn

Cận cảnh 1 loại há cảo, loại này có nguyên con tôm luôn nè

Xíu mại khô cuốn chặt tay ăn cũng ok

Xíu mại nước, món này chấm bánh mì ăn hết sẩy nha


Sáng sáng đi ngang thấy người ta mua về nhiều lắm. nhưng bạn nào thích ngồi ăn tại chỗ vẫn có bàn bên trong nhà nhé.

Chỗ này hấp trước 1 số thôi chứ ko để hết vào xửng để bánh ko bị tróc vỏ

Thông thường 1 phần 4 cái đựng trong 1 dĩa vầy nè, nhưng mìinh muốn ăn lẻ cũng được

Mua về được cho đồ để xăm ăn khá lịch sử nè, có tăm nữa

Các loại này cứ 3 cái thì 20k nha.

Nhân bên trong bánh cuốn, chủ yếu là thịt và các loại rau củ quả cắt nhuyễn

Bánh bông lan hấp có nhân đậu xanh màu vàng, còn màu tím là khoai môn


Mình mang về bày hết ra dĩa để ăn cho tiện :D
Nói chung thì các loại điểm sấm này ở mức bình dân ăn chút đỉnh để ăn sáng cũng được. Còn mình thì vẫn thích vô mấy tiệm dimsum lớn ăn hơn vì lỡ quen ăn tôm tươi rồi, ăn lại cái này hơi khó chịu vì thịt nhiều quá :))))))
Gần chỗ này còn có Há Cảo đường Lão Tử cũng tương đương đó, có bạn kia review rất chi tiết, các bạn có thể tham khảo thêm >> http://diadiemanuong.com/tp-ho-chi-minh/ha-cao-lao-tu


