Ăn sáng chợ Phạm Văn Hai ngon rẻ

Riết rồi ăn sáng chỗ nào, món nào cũng ngán nên quyết định lòn lách vô mấy cái chợ ăn, bữa nay rảnh nên vô sẵn tìm mấy em váy đầm rồi ăn sáng lun.

Khu chợ phải nói rộng thiệt lun, đi mỏi chân mà mấy chị mấy thím vô đây ngắm quần áo nhìn cũng thấy ham .Tìm gì lót bụng cái tính tiếp chứ sáng sớm đi mua quần áo cũng ngại. Khu ăn uống tìm mãi mới ra nằm sát bên mấy sạp thịt heo bò.

Khu ăn uống có hẵn lun một chỗ, tuy có nhiều món nhiều quầy đa dạng thiệt nhưng thấy chẳng có mấy món mình yêu thích như ăn vặt, hầu như một quán là kính thưa các loại đồ ăn sáng lun nên vô thấy cái nào cũng na ná nhau, chỗ nào đông đông thì lụi đại vô ăn chứ đi hết vòng là mấy cô mấy chú mời gọi ghê gớm

Một quầy mà bnasn bao nhiêu món vậy nè, nhìn cái menu kiểu này đại trà quá ko thấy món đặc sắc nổi bật nên rất khó để quyết định.

Khu ăn uống nhìn chung cũng sạch sẽ, an toàn


Giá ở đây dễ chịu tầm 25k đổ lại thôi , tất cả các quầy các món lun


sau khi đi một vòng và bỏ qua tất cả lời chào gọi quyết định ăn chỗ này vì thấy đồ ăn chất hoành tráng nhất nhìn hấp dẫn








Nhìn mấy nay kích thích ghê





rau rác nhìn cũng sạch sẽ

Bún mắm và bún măng vịt - 25k/ tô

25k tô nhưng nhìn cũng chất lượng lắm nha, ko phải vớt lên có mấy miếng đâu
25k lun, 1 tô khoảng 5-6 lát thịt tại nó chìm xuống dưới ấy


Bún mắm 25k , vị nêm vừa ăn,nước thơm dịu và ko quá gắt nha. Nói chung vị 2 món này ăn đều ổn và ngon

Heo quay da vẫn còn giòn nên hơi bị khoái nha. Topping cũng nhiều ghê, ngập tô chứ giỡn




Ăn xong quay ra coi quần áo mà thấy cái quầy chè là kích thích quá nên tấp vào làm lun thể.

Nhìn quầy chè hoành tráng nên bị mê hoặc lôi đứa bạn đi chung vào nhưng ăn cực kì thất vọng.




Nhìn ngon vậy thôi chứ thiệt sự ăn ko ngon, ăn bánh flan mà cảm nhận như ăn rau câu đỗ hỏng vậy, có chút hương vị gì lun. Bánh flan 10k/ dĩa



Chè 12k, chưa từng ăn ly chè nào nào mà nhạt nhẽo vậy lun mà ko biết sao quán tới 3-4 nhân viên phục vụ lựng.

Giá mềm thiệt nhưng chắc ko bao giờ ghé lại chỗ này T-T


