Ăn sáng bình dân cùng người địa phương
Chợ Xuân An nhỏ, nằm tuốt cuối đường Nhà Chung nên ít ai để ý. Sáng Bear mò vào đây quần một vòng lúc đói và đi ra căng bụng he he. Sau đây là review

Cứ theo đường chính dọc đường đi qua bánh canh Xuân An luôn, theo đường uốn lượn là tới chợ

Chợ bình dân ha
Từ bên trong chợ nhìn ra

Chị áo đỏ này bán bánh căn lâu năm ở chợ, hỏi ra bèo cũng chục năm rồi. ;)

Nước chấm ở đây đặc biệt là có xoài xanh và hành phi rất thơm. Chị tâm sự là suốt năm cho dù không phải mùa xoài nước chấm của chị vẫn có xoài mà không thay bằng cóc hay các loại khác.

Bánh căn rất ngon, giòn vỏ, nhân vừa chín tới, ăn không bị ngán


Rảnh ngồi xem chị làm bánh cũng thú vị

Tay chị cứ thoăn thoát, lúc mình ăn chỉ có vài khách nên không phải đơi lâu như những chỗ nổi tiếng khác :D. 2 người ăn hết tầm 40k, ngon no.
Hết bánh căn quay ra quầy bún thịt nướng ngay kế bên

Thịt nướng nhiều đỏ au,

Lò nướng chuyên nghiệp. Chị gái đứng sau lò nướng là bán bún hay mì quảng gì đó mà dịp này no bụng quá chưa ăn được, hẹn chị lần tới vậy.

có bán theo kí để mang đi nữa, tầm 200k/ kg
Tô tiêu chuẩn 20k/ tô ;). Giá chưa phải rẻ nhất Đà Lạt nhưng như vậy cũng bình dân rồi.

Tiếp tục bay qua quầy chè cuối chợ
Chè đơn giản, nên mình cũng không yêu cầu gì cầu kì quá.

Thập cẩm, đậu xanh, đậu đỏ, sương sáo, hột é...ăn ok

Giá có mấy ngàn 1 ly thôi, ôi cái bụng tôi no quá trời.
Đến Đà Lạt ăn theo kiểu người địa phương với giá cả khó có thể mềm hơn. Trải nghiệm thử nhé các bạn. Chợ còn nhiều món nên chờ các bạn khám phá và review thêm nhé.
Ưu điểm: Giá rẻ, thân thiện.
Nhược điểm: Chỉ bán buổi sáng đến tầm 10 giờ, chỗ ngồi không rộng rãi.