Ăn sáng bằng bún riêu cô Hương béo
Buổi sáng bị bắt chở em đi học và phải ngồi chờ lâu ơi là lâu nên đói bụng, sau một hồi lượn lượn thì mình phát hiện quán này. Bước vào quán ấn tượng là không có ai hết trơn :))) chỉ có 1 bạn nhân viên đang nghịch điện thoại. Mình ngồi xuống kêu 1 tô bún riêu tóp mỡ mộc giòn và ly nước sấu (mình quên chụp ly nước sấu mất tiêu) và chờ khoảng 10p thì bạn đó đem ra. Ấn tượng của mình về tô bún riêu thì thấy nước dùng khá chua và nó không có các thứ như những tô bún riêu bình thường mình hay ăn. Chỉ có mỗi bún, tóp mỡ, mọc giòn và chấm hết. Nên hơi thất vọng xíu, chắc là người Bắc người ta ăn bún riêu như vậy. Còn ly nước sấu thì khá vừa miệng, sấu giòn và không bị chát. Nếu tò mò vị bún riêu Bắc thì bạn có thể thử
15 người yêu thích
0 bình luận