Ăn salad cho đẹp da
Dạo này trời nóng quá, không chăm sóc là da hỏng hết, nên bữa nay được any dẫn đi ăn Salad, coi như để phục hồi da.
Mình thấy 3 em này có vẻ ngon nhất mà giá hợp lý nhất.
Salad Vịt xông trà - 89k.
Thịt vịt xông trà rất lạ, hương thơm cực kỳ luôn. Nhìn decor cũng ngon mắt quá trời, nói chung mình thấy đáng giá.
Thịt vịt xông trà ăn mềm, thấm sốt riêng thơm ngon khó tả, như thể đang ăn thịt ướp matcha vậy đó, vừa đậm đà vừa chát nhẹ, ăn chung salad rất hài hòa.
Salad bò nướng - 89k.
Cái ngon của món này là miếng bò to nhưng mềm đậm, tuy được cắt nhỏ nhưng miếng nào cũng thấm vị. Ngon nhất là kết hợp với salad tươi ngon thì cảm thấy thanh đạm chứ không dầu mỡ.
Salad cá ngừ đại dương - 89k. Nhưng mình mua kèm với 1 phần mini Hamburger nữa nên có giá ưu đãi là 119k.
Cá ngừ giòn và đậm vừa khẩu vị, thịt chắc, dùng với các loại rau ngon cực kỳ. Có điều sốt trộn chung với loại salad này không phải ai ăn cũng hợp.
Mini Hamburger có 3 loại là cá chiên, bò chiên và gà chiên.
Thịt không khô như bên ngoài bán, ướp cũng thấm hơn. Ngoài ra thì cũng không đặc biệt lắm.
Nước ép ở đây giá cũng tầm 39k - 45k, uống cho thanh mát đẹp da, ahihi.
Không gian trong quán nhỏ nhưng được bài trí trang nhã, sang trọng nên vẫn cảm thấy thoải mái lắm.
Còn đây là menu quán nha, hình như buổi trưa còn có chương trình khuyến mãi cho dân văn phòng đi ăn trưa nữa đó.