Ăn răng mực đã đời tại Phan Thiết

Mình chỉ mới có cơ hội tới Phan Thiết một lần thôi, nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ quay lại Thành Phố biển tuy nhỏ nhưng xinh đẹp này. Đặc biệt là có món răng mực ăn đã đời luôn, giá cả là 12k/dĩa, có 4 cách : luộc, nướng, chiên, xào lăn (giống cà ri vậy đó).

an rang muc da doi tai phan thiet - anh 1

Vì có ăn món xào lăn, nên sẽ được kèm 1 phần bánh đa như hình để chấm chấm nha, nhưng mình nghĩ chấm bánh mì sẽ ngon hơn đó.

an rang muc da doi tai phan thiet - anh 2

Này là xào lăn nè, giống cà ri vậy đó, chấm bánh mì là ngon hết sảy.

an rang muc da doi tai phan thiet - anh 3

Ai bánh chuối hơm?? Nói giỡn chứ ko nhớ món gì, nhớ là dở =,=

an rang muc da doi tai phan thiet - anh 4

Răng mực luộc (hấp), phình to ra hơn bình thường và ăn rất ngon nhé, giữ lại được hương vị của răng mực.

an rang muc da doi tai phan thiet - anh 5

Răng mực nướng sa tế, cay rất cay nhưng ngon cực ngon, đối với mình nó là ngôi sao. Kế bên có xe nước mía 6k/ly ko lo cay nha cả nhà :))

an rang muc da doi tai phan thiet - anh 6

Quên tên rồi, dở ẹc á, lâu lâu mới có mà ăn hổng ngon.

an rang muc da doi tai phan thiet - anh 7

Răng mực chiên giòn, nhai với lớp bột cũng vui miệng lắm, nhưng có ít dầu mỡ, ăn nhiều hơi ngán hen, share ra mà ăn :D

người yêu thích