ĂN RAMEN Ở PHỐ NHẬT
Lang thang vòng quanh để sống ảo cùng đứa bạn ở khu phố nhật ở khu lê thánh tôn và thái văn lung cuối cùng cũng chọn được quán ưng ý ,các quán ở khu này được thiết kế làm có cảm giác y như nhật bản vậy ,quán mình chọn là daiichi ramen & curry ,có 2 cái lồng đèn phía trước với mấy cành đào dễ thương quá nên quất luôn .
Ramen ở đây ngon ,thích nhất cái trứng hồng đào vừa béo vừa ngon ngất ngay .Mấy miếng thịt chashu dày ,thấm vị tuyệt vời ,mình kêu nước súp vị shoyu cho dễ ăn , húp sạch nước súp luôn nhá ,thấy ông nhật kế bên ăn vậy ,sợi mỳ dai ,thơm .Gía thì mềm so với khu này nhưng chất lượng lắm ,nhân viên lại nhiệt tình nữa chứ nhất là có a bếp đẹp troai ,
Ngồi ăn ngắm đường thì bất ngờ gặp idol nữa chứ Angela Phương Trinh đang chụp ảnh ,ahihi