Ăn pizza ngắm trai đẹp :D
Cafe Windmill nổi tiếng nhiều bạn biết rồi, nay mới mở thêm pizza vuông cùng địa chỉ nên đến trải nghiệm.

Cùng lối vào với gian cafe windmill trên lầu

Lên thêm 1 tầng nửa là đến

Mình đến buổi trưa nên không đông khách

Thiết kế trẻ trung với gạch nhiều hoa văn và tường thô ráp



Chọn chỗ ngồi bên cử sổ nhìn xuống được góc đường nhộn nhịp bên dưới

'Trưa nay phố xa đầy nắng, riêng em với con đường vắng





Lướt qua menu mình chọn pizza 1/2 Fruittie de mare (Hải sản, Phô mai mozzarella, sốt cà chua, thơm..),1/2 Vuông Beef Pizza (Bò, sốt cà chua, nấm Porcini, Phô mai mozzarella, đọt bí, tỏi)

Rảnh rỗi ra xem các trai đẹp làm bánh cũng thú vị
Thao tác thuần thục, điêu luyện


Miếng pizza tròn được cắt 4 góc thành hình 'gần vuông' ^ ^


Quết sốt cà chua và số bò bằm

Số và gia vị chuẩn bị sẵn trong các hộp nên thao tác khá nhanh

Cheese

Bò đông lạnh được cắt bằng máy thành lát mỏng

Xếp bò lên đế bánh với đọt bí


Thêm hải sản và thơm/ dứa nửa bên kia

Bỏ lò

Trai đẹp, có nhiều trai đẹp :3

Trong thời gian ngồi đợi chơi trò tô màu giết thời gian, trở về tuổi thơ. :D

Sau vài phút là có bánh, khá nhanh.

Fruittie de mare, hải sản có tôm, mực, nghêu. Nếu ăn lần sau mình sẽ thử loại Fresh Shrimp

Vuông Beef, trên có rắc ít Italian seasoning khô.
Với đế bánh, cá nhân mình sẽ thích hơn nếu đế bánh giòn (không cứng).

Ăn kèm tương ớt và dầu ngâm. Bạn phục vụ nói tương ớt cay lắm, nhưng với mình thì ok, ăn vừa.

Điểm (-): Giá còn cao, buổi trưa nóng quá, đế bánh chưa giòn (cá nhân), có thể mới nên phục vụ chưa chuyên nghiệp.
Điểm (+): Trung tâm, trang trí quán đẹp, xem quy trình làm bánh sinh động, thân thiện.
'


