Ăn ốc với sốt tự chọn
Bữa qua nhà đứa bạn chơi, nó rủ ra quán ốc gần nhà nó ăn thử, thấy hình như cũng mới mở chưa lâu lắm. Quán ốc mà không gian nhìn thấy sạch sẽ, lịch sự vô cùng, không gian rộng, trang trí cũng rất đầu tư, tưởng đâu vô quán cafe nào không hà. Ở đây có 6 lại sốt: sốt campuchia, singapore, sốt thái, bơ tỏi, dầu hào, rang muối. Mọi người chọn món rồi chọn sốt ăn cùng thôi.
Ốc len xào dừa - 50k
Vị khá lạ, béo và mặn mặn chứ không ngọt như những chỗ khác mình ăn
Nghêu hấp Thái - 40k
Nghêu khá tươi, sốt ngon, vừa ăn, cay vừa phải, tuy nhiên nghêu hơi nhỏ.
Tôm sốt campuchia - 115k
Tôm bự, chắc thịt, vỏ cứng. Sốt mặn mặn, ngọt ngọt, nêm nếm vừa miệng. Mỗi phần có bắp ăn kèm khá thích.
Ốc cà na bơ tỏi - 50k
Sốt này rất ngon, dậy mùi bơ cực kỳ, thơm thơm, béo béo.
Sụn gà chiên giòn - 50k
Sụn gà giòn giòn ăn rất thích, món này có bia uống nhâm nhi thì tuyệt!
Gỏi cá bóp - 115k
Món này đặc biệt là trong những thành phần ăn kèm còn có dừa nữa, ngộ hông! gỏi làm ngon và nước mắm cũng rất ổn, có điều bún cho ăn kèm ít quá.
Ốc hương - 85k
Món này sốt gì thì mình không nhớ, nhưng vị ăn cũng khá ngon. Ốc hương con cũng trọng, xỉa ra chấm với sốt lun là ngon nhất.
Menu đây nha!
Vài tấm không gian quán cho bà con mường tượng, có khu vực ngoài trời và khu phòng lạnh phía trong, phía ngoài thấy mấy bạn Tây ngồi cũng nhiều.