ĂN ỐC KHÔNG SỢ MẮC - TÌM ỐC LẮC CÔ MAI

Lang thang đọc được review quán này ham hố quá đi test liền. 🛵 Quán nằm bên khu Gò Vấp mà mình không rành lắm nên kiếm đường hơi khó chút nhưng miếng ăn là mình không bỏ cuộc Mình đến quán khá sớm nên mới thấy có 2 bàn ngồi. Order ốc tại quầy nhé rồi ra bàn ngồi sau nè. Món lên rất nhanh nên rút kinh nghiệm từ mình mn đi ăn nhớ dặn nv lên món từ từ xíu cho ốc đỡ nguội nhen. ————————— 🦪 Mình order: 👉🏻 Ốc hương trứng muối: sốt đậm, cay và ngọt, tuy nhiên hơi ngọt quá so với khẩu vị của mình nhưng cá nhân mình thích sốt này nhất trong các loại, ốc rất tươi nhé 👉🏻 Ốc Bulot xào bắp bơ: món ốc này đang hot nên mình kêu thử, đánh giá chung là ốc tươi nhưng sốt hơi ngán xíu do quá ngọt 👉🏻 Càng ghẹ rang muối: món này ngon nhất vì mình thích kiểu muối như này, tuy nhiên càng ghẹ ko tươi lắm 👉🏻 Ốc mặt trăng hấp thái: ngon cực vì ốc tươi mà húp thêm miếng nước hấp thái chua ngọt cay vừa phải thì hết xảy 👉🏻 Tôm tích cháy tỏi: thịt tôm tươi chắc và thấm vị tỏi thơm bá cháy bọ chét, ăn hết mà vẫn mút tay thòm thèm 👉🏻 Hàu phô mai: pm ở đây bình thường ko quá xuất sắc nhưng ăn vẫn ổn vì cơ bản hàu tươi ngọt nước 👉🏻 Sò mai nướng trứng cút mỡ hành: hơi bị best, món này ra mình ăn nóng luôn phải nói thoả mãn vì thơm béo ngọt giòn đủ vị hoà quyện trong miệng hết 👉🏻 Sò huyết me: sò làm hơi chín quá nên mình ko thích quá, nhưng sốt ổn bắt vị, có điều hơi cay so với khẩu vị mình 👉🏻 Bạch tuộc nướng: đỉnh kout vì bạch tuộc tươi mà ướp vừa vặn ko quá mặn ko quá cay nên mình duyệttttttttt 👉🏻 Mì xào móng tay: e hèm mì xào mà hơi ngọt nên bị khó ăn, topping phía trên mình tưởng tóp mỡ hí hửng lủm liền thì hoá ra là vụn bánh mì chiên giòn 😂 ————————— 1️⃣ Món ăn 6.5/10 2️⃣ Không gian 7/10 3️⃣ Vệ sinh 7/10 4️⃣ Thái độ pv 9/10 5️⃣ Giá cả 8/10 ~> Tổng 37,5/50 rất đáng để thử nhé ————————— 📍 Ốc lắc cô Mai - 36/114 Lê Thị Hồng, p17, q Gò Vấp ⏰ 14h - 22h 💵 60k trở lên #thuhanguyen14101996 #review #ốc_lắc_cô_Mai #street_food #quan_go_vap #seafood #ốc
người yêu thích