Ăn No Nốc Với Xiên Que
Đêm mưa 2 đứa đi coi Finding Dory bên galaxy xong là quất luôn chầu lẩu nướng, đã dự tính trước sẽ đi Nguyệt Hỷ vì nghe tiếng đã lâu lần này quyết phải hội ngộ. Đi 2 đứa tổng chi 249k mà no nốc.
Địa chỉ: 192 Nguyễn Tri Phương P4 Q10, quán Nguyệt Hỷ có 4 chi nhánh lận đều thuộc Q10 nên ưng tới chỗ nào cũng được.

Mới vào thôi là bị choáng ngợp với dàn đồ ăn vĩ đại, hấp dẫn ánh nhìn rồi này bà con.

Quầy xiên que cho món lẩu, có đầy đủ từ cá, chả, tôm, mực, đậu hủ, thịt bò, thanh cua,... ê hề mà lựa. Rau ăn lẩu cũng được bày biện hấp dẫn, tươi xanh.

Mọi thứ đều được ướp đá lạnh để giữ độ tươi ngon.

Quầy phụ liệu cho món lẩu có bún tươi, mì gói hay mì trứng tùy ý bạn chọn. Ngoài ra cũng có các loại nấm được chia sẵn ra từng dĩa nhỏ 15k/dĩa.



Quầy đồ nướng bá đạo nhất đây, có đủ tất cả các loại thực phẩm đều đã được tẩm ướp, hết khay này là thế ngay khay khác.

Đặt vĩ lên và nướng thôi này, ăn xiên nào tính tiền xiên đó từ 7k -20k.


Các xiên nướng loại nào cũng ngon, có kèm rau củ nên đỡ ngán và dậy vị hơn. Khoái nhất là xiên bò cuốn nấm, thịt bò mềm với nấm sừng sựt rất tuyệt.
Trong lúc ngồi chờ thì chụp chọt xung quanh quán nè.



Ở chi nhánh 192 này nằm trong nhà, ánh đèn nhiều nên sáng bưng, không gian rộng và thoáng. Tuy là ngày đầu tuần mưa gió, nhưng khách vẫn lui tới đông lắm, hầu hết là đi theo nhóm và ăn lẩu là chính yếu.

Đang chờ nướng thì các bạn ra chọn sẵn nguyên liệu để ăn lẩu đi nè, mình khoái nấm nên không có lấy rau.

Mình với CHÓ thôi nên lấy có nhiêu đây ăn còn không hết nữa đấy, giá 15k/xiên.

Mì trứng được 3 vắt 5k/dĩa, điểm trừ là đây ôi thôi gì đâu mà dai nhách, ngâm trong nổi lẩu hơn 20p mà cũng còn cứng. Mình ngó thấy các bàn khác toàn chọn bún hoặc mì gói (chắc họ đã có kinh nghiệm), nên thôi có lần sau không chọn mì vắt nữa.

Nồi nước lẩu đây, có 2 vị là lẩu hải sản và lẩu chua cay tùy theo bạn yêu cầu nhân viên mang tới. Nồi trên là chua cay đấy, nhìn vào toàn thấy ớt bơi.



Cho nguyên liệu vào chờ sôi bùng lên là dứt thôi, ăn cũng được mà phải chấm thêm nước mắm ớt nữa mới đúng bài. Mọi thứ đều ok hết chỉ có cái gói đậu hủ ki kia là không ngon, bên trong là gì mình cũng không biết nhưng ngọt quá chừng.

Cuối cùng lựa thêm xiên chả cá này 20k, ăn ngon hơn hẳn.

Đây là hóa đơn để sẵn trên mỗi bàn khách, lấy xiên nào dùng nước gì đều được đánh dấu, lúc thanh toán chỉ cần ra tiền và tính tổng.

Các bạn để ý tới cái nồi to ngay chỗ bạn áo xanh đấy là nồi nước dùng lẩu nè, cạn nồi thì nói nhân viên châm thêm vào nhé.
Tồng thiệt hại của mình là 249k.
Đánh giá cá nhân:
1. Quán nhân viên đầy rẩy nên phục vụ nhanh.
2. Vị trí thuận lợi, sáng sủa, có cả trên lầu.
3. Đồ ăn tuy hơi mắc nhưng được cái ngon và tươi, biết kết hợp với rau củ.
4. Gửi xe mất phí 5k nha.