Ăn nhậu thoả thích, no nê với các món ngon nhức nách mà giá nhỏ xíu như con chuột nhắt

Tết Tây là cả đám ngây ngô rủ nhau đi nhậu đón chào năm mới! Quán nhỏ xinh nhưng quy tụ toàn hot boy hot girl bàn nhậu không à, làm mấy két bia quên lối về nhà luôn! :)

Khách khứa hơi bị đông và tấp nập!

Mà bếp lại làm món lâu, nên xác định uống bia kèm xoài cóc chấm mắm ruốc, đậu phộng rang lai rai mấy ly.

Lai rai đến chai thứ 3 mà đồ ăn còn chưa ra nữa! Chắc tại Tết Tây nên hơi bị đông.

Cuối cùng cũng ra món đầu tiên: Khô mực cháy tỏi 50k. Nhìn hơi bầy nhầy tí thôi chứ ăn là ngon lắm, nhắm bia thì đúng bài, lai rai tới sáng! Nhưng làm sao được khi 500 anh em mà anh em nào cũng bào mồi ghê gớm =))

Cận cảnh dĩa khô mực cho các bạn thèm chơi! Nghe khô mực là tưởng khô và dai nhắt nhưng không. Mực khô vừa, xé xợi, xào ngập tràn trong tỏi thơm lừng, có thêm 3 miếng cà chua và 1 lá xà lách ăn kèm! =))

Khô mực mềm, không bị khô, nêm nếm gia vị vừa ăn, thơm lừng vị tỏi, ngon số dzách luôn, chấm thêm tương ớt là bấn loạn, ngon xuýt xoa.

Uống bia đói bụng sợ say nên gọi ngay dĩa: Cơm hải sản 60k. Hải sản cắt hạt lựu hơi nhỏ lặn ngụp trong cơm nên cũng khó thấy! :)

Tớp nhiều bia quá nên mới tới món cơm là xác định xỉn cmnr. Nói chứ hơi tê tê thôi, nhưng xui múc muỗng cơm méo có miếng hải sản nào =)) Cơm chiên vừa tới, dẻo hột, vị trứng bùi bùi, thêm rau củ ngọt ngọt, vị thơm ngon, vừa ăn! :)

Tiếp đến là món: Cánh gà chiên nước mắm 50k. Hơi bị ít, nhưng xác định là ngon.

Cánh gà chiên giòn giòn lớp ngoài, bên trong thịt vẫn còn ẩm, quyện nước mắm đậm đà, ngon xuýt xoa.

Tiếp món Chả giò 30k, dĩa mất 2-3 miếng do dân tình chúng xỉn, đồ ăn ra lâu, vừa ra thì gắp thôi chứ không chừa chụp hình gì cả :))

Ngon, đơn giản như chả giò mua siêu thị thôi! Nhưng chắc gọi món này chiên cho nó lẹ, chứ đợi mồi lâu :))

Còn đây là món: Đậu hũ sả, chẳng biết gọi mấy dĩa, mà thấy trong bill đề 30k, chắc 2-3 dĩa thế này hay sao á. Đậu hũ thơm vị sả, giòn lớp ngoài, mềm mịn bùi bùi bên trong, chấm thêm tương ăn đơn giản vậy mà ngon! :0

Tiếp đến là món: Ếch chiên nước mắm 60k. Về số lượng thì mình cũng ko rõ, hình như 2 dĩa hay sao ý, nhưng bill đề 60k cho món này. Ếch chiên giòn giòn, thịt bên trong chắc, quyện nước mắm thơm ngon. Nhưng cắt miếng to quá, mấy đứa gắp là hết mất dĩa luôn :))

Tiếp đến dĩa Mì thập cẩm 60k, giá hơi mắc tí nhở! Đến món này là xác định không đụng đũa vào 1 nhát nào, hết đi giải quyết nỗi buồn, rồi gặp người quen qua bàn khác mời, tè le, nên không biết như thế nào!

Dân chúng còn gọi nhiều món lắm, nhưng lăng xăng mấy món còn chưa ăn! Bill ra, chia đầu người tính tiền. 1 người cũng chẳng tốn bao nhiêu, hình như trăm mấy, mà tiền bia uống quá nửa bill luôn rồi =))

Tập đoàn ăn nhậu đây! Ahihi. :)
Hẹn bữa nào chiến đấu với các đồng chí trận nữa! :)


