Ăn nhậu khuya ở Q7
Quán mới khai trương được khoảng nửa năm nên cơ sở vật chất còn rất mới.
Nhân viên chắc chưa có kinh nghiệm nên còn chậm với hay mang nhầm đồ.
Món ăn khi gọi mới chế biến nên lên món hơi lâu. 😂
Đồ ăn tươi ngon, quán nhận khách đến 4h nên đêm không có chổ ăn nhậu thì chọn ở đây khá ok.
- Bắp bò nhúng ớt hiểm (159k) : mình đã từng ăn ở Đà Nẵng và Đà Lạt nhưng ở đây làm vị khác hoàn toàn. Ở ĐN và ĐL sốt ớt được xây chung với cà chua tạo độ chua nhẹ còn ở đây đúng là sốt ớt hiểm, toàn ớt chứ k có cà chua 🤣 nhưng ngon nha mọi người. Nên thử. Món này ở đây được ăn kèm với cải thảo và các loại nấm (rất nhiều nấm) chứ k ăn kèm khổ qua bào hay mồng tơi nha.
- Cá diêu hồng chiên giòn (119k) : lúc đầu mình kêu chiên xù (để cả vảy cá) nhưng chắc nv nghe nhầm nên đánh vảy hết đem đi chiên giòn 😭. Mình cũng dễ tính nên ok ăn luôn. Cá chiên thì chổ nào cũng như chổ nào nên mình ko nhận xét. Thấy món này rẻ hơn mấy quán khác.
Quán nằm kế bên cơm tấm Phúc Lộc Thọ cho mng dễ tìm nha... 🥰
người yêu thích


