ĂN NGON KHÔNG LO CHÁY TÚI Ở CÔ QUYÊN XỨ QUẢNG
Bánh đập (30.000đ/2 cái) mình có nghe qua món này nhiều rồi mà nay mới có dịp thử. Bánh to lắm nha, lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong được tráng 1 lớp bánh ướt có hẹ, tép, hành phi. Đập ra rồi lấy 1 miếng chấm mắm nêm mặn mặn của quán là ghiền luôn á.
Gỏi khô bò (39.000đ) gồm có đu đủ, rau răm được trộn đều gia, ở đây dùng khô bò đỏ nên mình khá ưng vì dậy mùi thơm hơn nè. Phần này có còn bánh tráng để ăn kèm, bỏ 1 ít gỏi lên bánh rồi rưới nước mắm cay ăn xuýt xoa siêu ngon.
Mì quảng thập cẩm (52.000đ) hồi trước mình có đi Đà Nẵng nên cũng thích mì quảng lắm. Ở đây không dùng sợi mì vàng nên nhìn không hấp dẫn bằng nhưng bù lại đồ ăn gà, sườn, tôm khá tươi & nước lèo nêm nếm vừa khẩu vị.
Ram cô Quyên (59.000đ) ai thích ăn mấy đồ cuốn cuốn thì chắc chắn phải gọi món này nha. Mẹt khá to có đầy đủ các loại ram, mỗi ram đều có nhân khác nhau như tôm, bắp, chả cá & các loại rau củ. Dùng bánh tráng cuốn tất cả lại rồi chấm tương ngọt ngọt ngon lắm nha.
Không gian quán khá nhỏ nhưng được decor như đang ở xứ Quảng vậy á. Nhân viên thân thiện và đồ ăn ngon rẻ rất đáng để thử nhé!
người yêu thích


