Ăn món Nhật ngon mà không hao mòn ví
Muốn ăn món nhật mà ít hại hầu bao thì cứ check-in ở đây nè. Giá cả lề đường lại có máy lạnh vi vu phù hợp cho những ngày nắng nóng mà thèm sushi giá rẻ. Menu đa dạng từ cơm cuộn roll đến bánh xèo okonomiyaki hay mỳ xào yakisoba. Đang có khuyến mãi tặng salad cá ngừ hay sushi chiên cho khách hàng trong tháng 4 nè.

Lâu lắm mới được ăn đồ nhật mà thấy ngon như vậy. Phục vụ lên từng món một, cứ vừa ăn hết món này là mang ngay món khác lên liền, không biết có phải trùng hợp hay không nữa. Soup miso hơi mặn nhưng nhiều rong biển và thơm.






Các phần cơm cuộn rất ngon, cơm dấm chua chua ngọt ngọt ,ăn rất có vị. 1 phần 8 cuộn giá khoảng từ 45k đến 60k.


Mình đặc biệt rất thích cơm cuộn lươn nướng và sushi chiên. Miếng lươn dày, nêm vừa miệng, ăn cứ xuýt xoa mãi. Sushi chiên order phần nào mới chiên phần đó chứ ko có làm sẵn như những quán khác nên mang ra còn nóng hổi, giòn rụm, phải để tí mới dám ăn, sợ phỏng. sốt cay phủ trên sushi chiên cũng rất ngon.

Bánh xèo okonomiyaki ở đây phải nói là siu siu siu ngon, rất đáng để thử. 50k/p, quá rẻ. bánh dày, giòn đều, souce thơm thơm béo béo, ăn rất kích thích, rất đáng để thử. Trên cái bánh xèo còn được phủ lớp cá bào mỏng rất đúng điệu. bạn mình còn giật mình vì lúc đem ra nó ngoe nguẩy cứ tưởng còn sống. tụi mình đi 4 đứa kêu hẳn 4 cái , mỗi đứa 1 cái luôn.

Mỳ xào yakisoba thì 80k/p, rất to, dành cho 2 người ăn,mỳ xào vừa miệng, ăn rất ngon.
Nói chung mình thấy quán có ưu điểm về trang trí món ăn bắt mắt và các loại sauce ăn kèm món ăn thì hầu như loại nào cũng ngon.

À quên, menu nước của quán cũng rất đa dạng, gợi ý mọi người dùng thử mojito hay cocktail chanh dây, cực thơm mát, thích hợp cho mấy ngày oi bức như vầy.


