ĂN MÓN HÀN Ở HẺM FASTFOOD

Quán này level tương tử như Busan, Hancook, Hallyu đồ nè nhưng mà mình thấy vị không thích lắm dù giá rẻ thật. Bị ngải heo nhập hay sao mà gọi toàn món phô mai thui: - Tokbokki (55k): vị cay the hậu ngọt đậm đà và có mùi kimchi. Có đầy đủ chả cá, tok, trứng nhưng mà sốt sánh đặc hơn sẽ ổn. - Gà phô mai (54k): thường mình ăn thì sẽ đun nóng trên bếp để giữ độ dẻo cho phô mai. Thịt gà mềm, nạc nhiều còn vị nêm thì hơi nhạt nhạt. Phô mai mềm dẻo nhưng để tí lại quánh rồi nên ăn nhanh. - Mì Ý gà chiên phô mai (53k): Sợi mì dai thấm vị nhưng không hợp với lớp phô mai ở trên. Gà chiên giòn, thịt mềm nhưng do ăn gà nhiều quá nên mình bị ngán huhu. Nhưng mà quán có nhiều món khác lắm nên cứ đến thử nha. Giá hợp lí nè chưa đến 100k/món đâu. Không gian ở THĐ nhìn ngoài xinh chứ lúc mình đi trưa nắng chiếu vào nóng mà máy lạnh cũng ko mát. Phục vụ hơi lâu dù quán vắng khách.
người yêu thích