Ăn món Hàn no căng tại Dookki

Nếu đã là tín đồ các món ăn Hàn Quốc thì buffet Dookki là một lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, với các món ăn đặc trưng như bánh gạo Toppoki các loại, chả cá, lẩu cay, đồ chiên,.... Lần này mình ghé Dookki chi nhánh Phan Văn Trị để so sánh với chi nhánh Bình Thạnh về chất lượng như thế nào. Cá nhân mình thấy các món ăn khá ngon, nước sốt mình chọn là "Dookki ngon nhất", do đã quen với vị cay (tương đương cấp 2) nên khi dùng loại sốt pha này để nấu chung với nước lẩu khá là ổn. Chả cá xiên vị vừa ăn, chấm kèm nước sốt có vị rất ngon. Nước lẩu nếu hết thì khách có thể tự lấy thêm trên line. Free nước ngọt, khăn lau. Có kệ trưng bày mì cay đóng gói, nếu bạn nào có nhu cầu ăn mì cay thì có thể chọn loại yêu thích và nhờ các bạn nhân viên chế biến dùm (riêng món này là các bạn nhân viên sẽ nấu và bưng ra bàn, không phải mì dùng để ăn lẩu). Nấm ăn kèm lẩu hơi ít và đơn điệu, chỉ có 1 loại nấm bào ngư trắng. Điểm trừ duy nhất là máy lạnh hoạt động hơi yếu, ăn đồ cay mà mồ hôi cứ chảy dài ak. Gía cả: 139k/người lớn + 69k vòng phô mai. So với chất lượng món ăn, cách phục vụ, thái độ nhân viên thì đây là mức giá mà mình rất là hài lòng, lại còn giữ nguyên mức giá vào các ngày cuối tuần. Nhìn chung, so với chi nhánh Bình Thạnh thì mình thích ở chi nhánh Phan Văn Trị hơn vì chất lượng món ăn, cách phục vụ mình cảm thấy ok hơn. Đánh giá: 8.5/10
người yêu thích