Ăn mê khỏi chê với BÁNH TRÁNG MỠ HÀNH DA HEO giòn rụm đốn tim ở Biên Hòa

Dại dột ăn thử món BÁNH TRÁNG TRỘN DA HEO 1 lần mà ghiền hoài luôn cả nhà ơi! Tức quá review cho các bạn ăn thử chơi rồi ghiền luôn giống mình cho bõ tức.

Không những ngon mà còn rẻ, 1 phần ngập ngụa thế này sao chịu nổi.

Tọa độ sở hữu món này là đây, chắc hẳn nhiều bạn đã nhận ra rồi nè!

Vô đây như là lạc vào thiên đường bánh tráng với đủ loại, cho dân tình mình chọn mỏi tay.

Quán thì nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc, gần và cùng phía với chợ Phúc Hải, đi qua thấy bảng này là đúng nhá cả nhà!



Show nhẹ 1 vài góc bánh tráng cho dân tình mình tham khảo.






Thích món nào là lựa món đó.



Quá hớp luôn, mình thấy như ở đây loại nào cũng có hay sao đó. Từ bánh tráng ly, bánh tráng bịch, bánh tráng nguyên miếng đến bánh tráng xé, bánh tráng chấm, bánh tráng cuộn, bánh tráng trộn,... Thấy dạo này hơi bị hot vụ bánh tráng muối nhuyễn, ăn bao phê.

Nhiều vậy đừng quên phần Bánh tráng trộn mỡ hành da heo ở đây được.

Topping phủ bao phê.

Bánh tráng trộn mỡ hành da heo 20k

Nhìn phần bánh tráng trộn ngập tràn đồ ăn trên mặt thế này là bao phê.

Thích nhất là có quá trời da heo giòn tan ăn kèm.

Da heo giòn rôm rốp, vị vừa ăn, beo béo nhẹ, phủ thêm muối nhuyễn hơi bị phê.

Ăn kèm bánh tráng trộn là đã luôn.
Vị trộn ngon, vừa ăn, beo béo nhẹ và thơm thơm mỡ hành nữa.

Có thêm xoài chua

nên ăn không bị ngán.

Trong bánh tráng còn có hành, tỏi phi thơm lừng, rau răm, đậu phộng bùi bùi và 2 trái trứng cút.

Mua phần bánh tráng trộn ăn liền nhưng cũng không quên xách thêm bịch Bánh tráng muối nhuyễn sa tế hành phi 18k này được.

Bánh tráng muối nhuyễn đang được dân tình ăn vặt mình ưa chuộng lắm nha!
Phần này mình cũng khá là thích, bánh tráng mềm, nhai không bị mỏi răng, thêm phần sa tế cay cay, beo béo thơm thơm, ăn kèm hành phi, rồi muối nhuyễn đậm đà, ăn ngon.

Bánh tráng quá nhiều loại, ăn hết coi bộ lâu à, nên tung mnu lên cho các bạn tham khảo. Ngoài ra thấy còn có thêm bánh tráng cuộn nữa kìa.
Chỗ này hotdog cũng nổi lắm nha, dân tình vô mua nhiều, bữa nào ăn thử mới được.

Bữa nào thèm bánh tráng hay đi trà sữa với bạn bè, vô quất thử 1 phần ăn nè cả nhà!


