Ăn mãi chẳng hết BÁT BÚN BÒ TRỘN NGẬP THỊT ngay khu Đống Đa
Hôm trước được cô đông nghiệp giới thiệu cho quán bún bò trộn ưng ghê nên muốn giới thiệu cho mọi người nè. Nghe nói trước đây cô chủ quán bán bên Nguyễn Thị Định, mới chuyển qua đây một thời gian thôi.
Quán nằm ở đoạn đầu đường Láng, lọt thỏm giữa một dãy quán bún bò Huế nên mọi người để ý không lại đi quá mất nhé.
Ở đây có chỗ ngồi trong quán và vỉa hè bên ngoài nữa, khá thoáng và sạch sẽ.
Ở đây tầm trưa khá đông, khách gọi ship về cũng nhiều nữa nhưng đồ ra vẫn nhanh lắm chứ chẳng phải đợi lâu.
Mình gọi 2 bát đầy đủ có giá 40k/bát.
Bát bún siêu to và ngập nhân luôn nha mọi người.
Thịt bò được xào với tỏi thơm lừng, đảo cùng ít giá. Bên trên rắc ít hành phi, lạc và dưa góp.
Hành phi khéo vàng rụm đẹp mắt chứ không bị cháy, cũng không thấy mùi hôi.
Thịt bò được cho thoáng tay lắm, mình ăn đến cuối bát rồi mà vẫn còn bao nhiêu. Nhưng hôm mình tới có vẻ hơi nhạt, nếu thêm chút gia vị nữa thì sẽ đậm đà và ngon hơn.
Cô bán hàng vui vẻ nhiệt tình, cứ hỏi xem có cần thêm gì không cô mang ra cho.
Ăn bát bún từ trưa mà đến chiều vẫn còn ngang bụng. Đây chắc chắn sẽ là chốn quen thuộc của mình trong thời gian tới.
Mọi người nhớ ghé qua thử nhé ^^