Ăn mãi chẳng hết BÁNH CANH CUA SIÊU TO ngon nức tiếng Phố Phùng Hưng
Được anh bạn thân dẫn đi ăn món Bánh Canh Cua Trộn với con cua siêu to, khoe ngay cho mọi người cùng thử nè.

Chú cua siêu to được nằm gọn trong tô bánh canh trông mà thèm.

Quán nằm ở 11 Phùng Hưng siêu dễ tìm. Quán có cả chỗ ngồi trong nhà lẫn ngoài trời đó nha.

Chúng mình gọi một Bánh canh chả và một Bánh canh trộn đặc biệt để thử.

Cua khá tươi khi khách gọi quán mới bắt đầu làm.

Bát bánh canh đầy đặn lắm, nhìn vậy thôi chứ ăn bao no luôn, 2 người ăn cũng được nhé. Hôm nay mình không ăn hết nổi luôn đó.


Chú cua siêu bự được chiên vàng giòn đẹp mắt. Bên trong vẫn mềm, ngọt thịt lắm nhé.



Ăn kèm còn có cả tôm nõn, thịt ba chỉ luộc, chả ghẹ nữa. Đầy ụ cả một bát bánh canh luôn.


Nước trộn siêu đỉnh luôn, ngọt ngọt, cay cay đưa miệng lắm. Mình chắc ai ăn cũng hợp luôn.

Ngoài ra chúng mình còn gọi Bánh canh chả nữa, nước dùng đậm đà, cũng ngon không kém.

Chả ngon mềm, chỉ 40K thôi mà cũng siêu đầy đặn.

Mình có chụp lại menu cho mọi người tham khảo nè.

Nhân viên dễ thương, mà đồ ăn còn ngon nữa. Cả nhà nhớ ghé thưởng thức nha.


