Ăn lẩu Hít những ngày mưa gió

Bọn mình nhân ngày chủ nhật mát trời vừa rồi đã đến ăn lẩu riêu ở quán Lẩu Hít. Quán có 2 cơ sở, cs1 ở Nguyễn Tư Giản, cs2 ở Hồng Hà. Cs2 mới mở nên bọn mình quyết định chọn ăn ở đây cho vắng. Bọn mình đã gọi nồi lẩu 450k kèm một số món ăn phụ như ngô chiên, khoai lang kén, chân gà chiên mắm, ếch chua ngọt. Điểm cộng: - Nước lẩu ngọt, đậm đà vị riêu cua - Set lẩu 450k khá đầy đặn, phù hợp cho nhóm 6 người bao gồm rổ rau, bún, 3 đĩa thịt bò/sườn sụn (bọn mình chọn 3 đĩa đều là bò, vì sợ sườn sụn cứng) Nếu sức ăn khỏe thì có thể gọi thêm đĩa ngoài. - Không gian không quá nhỏ, đi nhóm khoảng 6-8 người ok. Điểm trừ: -Phục vụ hơi lâu, gọi thêm đồ phải đợi 1 lúc, hoặc là bị quên luôn :v
người yêu thích