Ăn lại Bò Inox lừng danh 1 thời

Tiệm Bò Inox số 67 Châu Văn Liêm mở cửa từ 6h tới 22h mỗi ngày.

Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ, bàn ghế đều bằng inox đúng như tên gọi của quán. Nghe cô chủ kể lại hồi đó, quán cô là quán đầu tiên sử dụng bàn ghế bằng inox cho nên đặt tên quán là Bò Inox luôn.

Bò sốt tiêu xanh (68k)
Món này lên rất nhanh, mình vừa order chừng 3 phút sau là có ăn rồi.


Miếng bò khá là dày, lại mềm, nước sốt nêm nếm vừa phải, có phô mai ăn béo ngậy, ngon tê tái cõi lòng.

Bánh mì không được giòn lắm nhưng lấy chấm nước sốt ăn ngon số dzách.


Miếng bò lúc cắt thấy có vẻ hơi dai nhưng thật ra bỏ dzô miệng lại khá mềm, hòa với nước sốt cực kì bắt khẩu vị, ngon lắm luôn á.


Các bạn có thể ăn riêng miếng bò hoặc cho nước sốt và bò vào bánh mì rồi thưởng thức. Kiểu nào ăn cũng ngon.

Phần xà lách với cà chua cũng nhiều, chấm chung nước sốt ăn được ghê. Mình ghét ăn rau lắm nhưng mà ăn kiểu này dễ ăn ghê. Quất 1 hồi hết sạch dĩa rau.


Ốt lết cua (65k)
Phần này là trứng chiên với cua ở bên trong, 1 lớp bơ ở trên. Cua hơi ít , ăn không đã, vị trứng át hết vị của cua.





Được cái lớp bơ béo ngậy, xịt thêm miếng tương ớt, ăn chung với bánh mì cũng ngon không kém chấm sốt .

Cacao sữa đá (20k) và trà sữa thái (20k)

Cacao sữa đá uống siêu ngon luôn, thơm mùi cacao lắm,nước vừa phải không bị gắt cổ.
Trà sữa thái, béo thơm ngon
Sau khi trộn sữa lên thì nhìn giống trà sữa thái bình thường



Tóm lại, quán xuất sắc nhất là món bò, giá cũng phải chăng không quá mắc, cô chủ vui vẻ, thân thiện, nếu đồ ăn bị nguội các bạn đừng ngại nhờ cô chủ làm nóng lại nha. Nhất định sẽ quay lại khi nào thèm ăn bò với lại để thử thêm những món khác.


