Ăn kem, uống nước chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc leo núi gian truân

Trước khi leo núi cao thật cao, lên đứng trên cánh tay tượng Chúa Kitô , thì phải nạp ngay năng lượng để có động lực leo hết các bậc thang mà không hề bỏ cuộc nhé!
Kem cam 12k, Kem Socola 15k
Leo lúc 2h chiều, nắng gắt nên thèm ăn cái gì mát lạnh kinh khủng. Mua liền 2 cây kem, nhưng kem dạo này, và nhất là mấy cây kem có nhãn hiệu đồ là không có được rẻ nữa!
Kem cam mát lạnh, vị trái cây giải nhiệt. Kem này cũng khác thường, tự dưng cây kem có 2 cái que, tưởng có thể tách đôi được, ai ngờ đâu rớt mất miếng kem, tiếc hùi hụi!
Xấu cây kem nên không chụp lại!

Kem Socola khá là hấp dẫn phải không nào, còn được áo 1 lớp socola nước đông lại bên ngoài, xong phủ thêm đậu phộng!:)

Nếu quên mang nước thì nên mua chai nước suối. Mình mua Dasani 10k để phòng hờ toát hết mồ hôi ra còn có nước để bù nghen.
Giá hơi chat 1 tí, khu du lịch mà!

Đây là quầy nước giải khát đó, ngay chân núi, vô là thấy liền, ngay cạnh bãi gửi xe.
Giờ thì sẵn sàng đi leo núi thôi! :)


