Ăn Kem Mattcha Nhật Bản Giải Nhiệt Mùa Nóng
Vũng Tàu những ngày nóng bức như thế nào, chờ đợi lắm một cơn mưa. Sài Gòn mưa rồi mà Vũng Tàu vẫn chưa có đợi mãi nóng quá nên quyết định tối nay phải tìm một quán kem giải nhiệt liền và ngay lập tức. Lúc đầu định ra biển mà nghe nhỏ bạn nói chỗ nào có kem Matcha Nhật Bản ngon lăm, vậy là háo hức đi ăn thử ngay.
Xưa giờ có nghe nói trà xanh matcha, hay cafe đá xay matcha chứ kem thì chưa thử bao giờ nên cũng chơ đợi lắm.

Đi 3 đứa nên kêu 3 món khác nhau luôn.


Và đây là món đầu tiên Azuki Dango : có kem matcha ở trên, phía dưới là bánh Dango của Nhật, bánh có nhân đậu đỏ trên trong, ăn kèm với trái cây và đá bào.

Đây là thạch Matcha có trong món Azuki Dango, ăn dai dai có vị Matcha khá lạ.


Và đây là Combo Icream có 3 vị là socola, sầu riêng và dâu tây.

Và đây là món Mattcha Icream Cake : có cả kem và bánh Mattcha luôn nhé.



Vị bánh Mattcha cực lạ và cực ngon nhé


Và đây cùng nghia qua thực đơn của quán.
Nói chung các loại kem Mattcha ăn có vị lạ, giải nhiệt rất là tốt. Vì quán Nhật nên chất lượng ok, giá cả cũng không quá mắc. Trời nóng như thế này các bạn cứ thử nhé.
Quán cũng khá rộng rãi và thoáng mát. Chưa tìm được điểm trừ nào cả.


