Ăn kem cuộn ngắm dàn phục vụ hot boy
Nhỏ bạn mình vốn mắc bệnh mê trai, hễ ở đâu nghe nói có hot boy là rủ rê, dụ dỗ mình đi ăn dzới nó hà, bởi vậy mới biết chỗ này nè :3

Quán lề đường nên dọn ra hơi trễ, lúc bọn mình tới là mới bắt đầu mở quán lun. Kêu liền 3 ly nè.

Ly này là hương đào thì phải, bạn mình thích ăn cốm nên kêu quán bỏ cốm vô hết nè, nhìn vừa ngon mắt vừa ngon miệng.

Ly này bọn mình kêu thêm lúc sau, vị trà xanh, ít ngọt nhất trong các ly, bạn nào không thích ngọt nên kêu ly này.

Ly này là hương Oreo, ăn hơi ngán tí, cá nhân mình không thích ly này nhất.

Thích nhìn lúc mấy anh làm kem ghê, nhìn tay làm chớp nhoáng, pro dữ thần lun., mà đặc biệt thấy phục vụ toàn trai xinh, gái đẹp k hà, hehe.
Theo mình đánh giá thì kem ở đây ngon, hương vị đa dạng, có kem bạc hà hơi ngọt tí, giá cả cũng phù hợp với học sinh, sinh viên, cạnh bên cũng có bán mấy món ăn vặt khác nữa, quá thích hợp cho 1 đêm lang thang với đồng bọn đánh chén rùi.


