Ăn hơi bị chuẩn vị đậm đà với tọa độ MÌ QUẢNG từng hút khách làm mưa làm gió ở Biên Hòa

Mấy bữa nay đi ngang qua không thấy quán Mì Quảng vẫn làm mưa làm gió dân tình mình ở trước Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai nên hơi chạnh lòng 1 chút. Ai ngờ chưa đóng cửa mà dời qua địa điểm mới, nên đi ăn liền xem có giống hương vị cũ không rồi tiện thể review cho cả nhà cùng biết!

Mì Quảng thập cẩm 30k

Mì Quảng đặc biệt 40k
Mì Quảng có nhiều sự lựa chọn hơn với nhiều loại, giá cũng tăng so với trước đây.


Cận cảnh tô Mì Quảng cho các bạn có thể nhìn rõ hơn nè!
Mì Quảng vẫn có nhiều nguyên liệu, như thịt gà, thịt heo, tôm và trứng cút, trứng phủ thêm ngò, hành lá và đậu phộng.

Ăn kèm thì có nguyên miếng bánh đa lớn và rổ rau sống đủ loại.

Nêm nếm gia vị, bẻ bánh đa, cho rau vào và ăn thôi!

Mì Quảng bán theo kiểu miền Trung nên hơi ít nước, sợi mì trụng vừa tới mềm, quyện nước mì ăn đậm đà, tự nhiên, ăn hấp dẫn, nêm nếm khá là vừa miệng.

Lại có nhiều đồ ăn nên không bị ngán.

Thịt gà chắc

tôm tươi

lại có thêm trứng cút nữa chứ.
Mì Quảng đậm đà, ăn kèm bánh đa giòn tan bùi bùi, thêm rau sống nữa là bá cháy.

Trà đá miễn phí.

Tung menu lên cho các bạn tham khảo.

Quán thì bây giờ dời qua mặt tiền đường Nguyễn Ái Quốc, đối diện với Công an Thành phố.

Bán cả sáng cả chiều, từ 6h - 12h , 16h - 22h.

Nhớ hương vị xưa thì ghé ăn nè cả nhà!
Nhận xét chung:
(+) Mì Quảng hương vị đậm đà, đồ ăn nhiều, chất lượng.
Ăn kèm nguyên miếng bánh đa và rổ rau sống.
Bán hầu như cả ngày.
Gửi xe miễn phí
Trà đá miễn phí.
(-) Đồ ăn múc ra tô trong tủ bán hàng chứ không phải nồi như xưa, nên không nóng hổi.


