Ăn hoài không vơi MẸT BÚN ĐẬU TOPPING ĐẦY Ú Ụ ngon nhất nhì Hà Thành núp mình trên phố Hàng Khay
Lâu lắm mới có dịp quay lại hàng bún đậu nổi tiếng nhất nhì trên mạn phố cổ. Nay mình đưa cô bạn thân đi cùng bất ngờ vì bao năm qua hương vị vẫn không thay đổi.

Khay bún đầy ú ụ, trông mà thích mắt.

Quán nằm trong ngõ 29 Hàng Khay, các bạn cứ đi thẳng vào trong cùng là tới quán nhé. Vì trong ngõ này cũng nhiều hàng khác nữa nên các bạn nhớ để ý không nhầm nha.

Chúng mình gọi suất 2 người đầy đủ, khay đồ bê ra nặng tay, chỗ này cũng phải 3 người ăn khỏe mới hết.

Quầy làm đồ ngay ngoài, cô chủ vừa làm đồ, nhưng vẫn niềm nở với khách vui lắm.



Một suất đầy đủ gồm có : chả cốm, giò tai, thịt bắp, dồi rán, nem rán... chúng mình còn gọi thêm một phần lưỡi ăn kèm nữa nè.


Đồ chiên, rán đều được làm ráo mỡ, ăn không bị ngấy tẹo nào đâu cả nhà ạ.

Thịt bắp lẫn lưỡi đều thơm, mềm ăn cuốn lắm.

Đặc biệt mắm tôm ở đây được nêm nếm vừa vị, không hề bị gắt khi chấm, ngon lắm nha.

Một miếng bún kèm một miếng thịt cả nhà nhớ ăn cùng rau sống nhé, bao ngon ^^

Mình có chụp lại menu tại quán cho mọi người tham khảo trước nè.

Đồ ăn ngon, nhân viên lẫn cô chủ đều nhiệt tình, các bạn nhớ ghé ủng hộ cô nha.


