Ăn hoài không chán với BÁNH TRÁNG SUSHI DÌ GÁI độc lạ Quận 4
Trời ơi ta nói người Sài Gòn mình sáng tạo dã man mọi người ha, chỉ từ một món ăn mà có thể biến tấu thành 7749 kiểu khác nhau luôn á.... mà món nào cũng ngon hết trơn. Phong phú nhất phải kể đến bánh tráng nè^^. Thêm cái mình lai là con bé siêu cuồng bánh tráng 😂😂 chỗ nào nghe đồn ngon, độc, lạ là chỗ đó có mình. Được dịp hôm qua bạn mình mới khoe biết quán BÁNH TRÁNG SUSHI DÌ GÁI ngon lắm... đi liền đi liền sẵn tiện về review cho mọi người hihi.
- Dì Gái bán bánh tráng cũng được hơn 30 năm luôn rồi á mọi người. Xưa Dì bán bánh tráng trộn kiểu truyền thống sau này biến tấu thành "Sushi" luôn... vừa lạ vừa hợp thời.
- Bánh tráng Dì Gái có trứng cút luộc, khô bò, rau răm, tép khô, xúc xích, phô mai (30k) nếu không có xúc xích, phô mai thì 20k nhé.
- Bánh tráng Dì làm ướt rồi để hết topping vô giữa, cuốn tròn lại và cắt miếng nhỏ vừa ăn như sushi ấy. Về hình thức thì mình thấy khá giống bánh tráng cuốn. Nhưng lớp vỏ ngoài dày hơn, ẩm ẩm, dẻo, dai rất thích. Điều đặc biệt của bánh tránh Dì Gái có lẽ là thính và nước sốt. Dì trộn thính vô muối va rải ít lên nước chấm. Cái thơm thơm bùi bùi của thính làm bánh tráng siêu lạ miệng. Mình thích kiểu mix này cực cực luôn.
- Dì bán từ 16:00 tới 22:00 tại 122/34 Tôn Đản, P10, Q4. Chỗ ngồi hơi hạn chế nhưng sạch sẽ, nếu có thể nên ngồi ăn tại chỗ để cảm nhận vị ngon đúng nhất ha.
BÁNH TRÁNG DÌ GÁI khá hợp cạ với mình. Mọi người có dịp ghé qua thử ủng hộ Dì nha❤️
Link video: https://fb.watch/eCyqoasQNe/
BÁNH TRÁNG DÌ GÁI - TÔN ĐẢN
📍 122/34 Tôn Đản, Quận 4
⏰ 16:00 - 22:00
người yêu thích


