Ăn há cảo nhớ tuổi thơ dữ dội :)))))
Hồi nhỏ, chiều đi học về là tui chuyên gia đi ăn há cảo nè, bột chiên nè, bánh môn bánh hẹ đồ với đám bạn. Giờ lớn ời, bạn bè nhắn tin nhiều khi seen quên rep luôn nói gì đi ăn há cảo =))))
Nay đi mua đồ về ngang cổng trường Nguyễn Văn Phú, thấy đối diện có xe há cảo học sinh bu quá chừng, nên kêu thằng em tấp vô mua mấy hộp ăn thử. Vừa thấy ngon mà vừa thấy nhớ hồi đi học dã man 😭
Há cảo, xíu mại, bánh khoai môn ở đây loại nào cũng kiểu nhà làm chất lượng. Cục nào cục nấy to bự, vỏ bánh mỏng, nhân ú nù, cộng thêm nước chấm vị okela cực kì. Phần nào cũng bỏ vô hộp, đóng gói sạch sẽ “đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” :))))
Menu tui có chụp cái pặc để cuối bài đó, ai hảo há cảo thì ghé ăn “ôn lại kỉ niệm xưa” giống tui nè 🤣
À mém quên, quán chủ yếu bán take away vs giao hàng trên mấy ứng dụng, nên nói trước là kéo đông quá hổng có chỗ ngồi ráng chịu à nhe 😌
🥟Quẩy Há Cảo
106i/17 Lạc Long Quân, P.3, Q.11
06:00 - 22:00
người yêu thích


