Ăn giỡn no thiệt cùng hàng BÚN CHẢ thơm lừng thơm lựng ngay khu sân bay
Lâu lắm mới ăn được suất bún chả ngon, hợp miệng đến vậy. Từ lúc biết đến quán thì ngày nào cũng ra đây "đóng cọc" là hiểu tình yêu mình dành cho những viên chả ở đây nhiều như nào rồi đó. Quán mình đang nói tới tên là Bún Chả Đồng Xuân, ở B92 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.
Lúc nào ra đây mình cũng gọi suất bún chả + nem 57k hết trơn á, suất bình thường không nem là 45k nghen. Nghe giá lúc đầu thấy hơi chát cho một cuộc tình nhưng ăn rồi mới thấy đáng đồng tiền bát gạo lắm nè.
Thịt nướng chỗ này là thịt ba chỉ được thái to bản, hơi bị nhiều mỡ chút, cơ mà mình thì thích mỡ nên là mê cái miếng ba chỉ nướng xém mỡ beo béo ở đây lắm. Chả viên dòm hơi nhỏ nhưng chắc phết đó, không phải thịt bèo nhèo đâu nha. Phần ngoài chín vàng giòn, bên trong mềm không bị mất nước, lại thoảng mùi đặc trưng của lá xương sông được bao bên ngoài. Túm váy lại là hơi bị dễ gây nghiện à nha!
Điểm cộng bự chà bá ở đây là nước mắm mặn ngọt nóng hổi cực vừa miệng. Mình lúc ăn bún chả chỉ thích chỗ nào nước mắm phải nóng nóng chút, ăn nó mới vào chứ nước mắm nguội tanh thì không thấy ngon tí nào hết á.
Tối mỗi lần đi ngang thì mùi chả với thịt nướng thơm lừng làm cứ phải ngoái đầu nhìn lại. Fan bún chả là phải thử nha vì vị của nó y xì đúc như Hà Nội í.
người yêu thích


