Ăn được phúc CN 2 =))

/ 📍 Ăn Được Phúc: 533 Nguyễn Tri Phương Q.10 / Hôm trước mình có đi ăn quán này ở CN bên Trần Hưng Đạo rồi được mng recommend thử bên CN này xem sao tại nghe nói nhân viên này kia cọ lắm , nên mình đi thử xem hai bên như thế nào luôn Đầu tiên mình thấy lạ hai bên cùng hệ thống mà menu khác nhau hoàn toàn, menu bên này đa dạng hơn một xí so với bên THĐ. Có 3 mức giá 199k, 239k, 269k nên mình chọn 239/1 người ăn thử. Về lẩu mình cũng khuyên mng như cũ nên chọn Lẩu chua cay vì thật sự nó ngon mà dễ ăn cực kì. Quầy ăn kèm bên đây khá đa dạng, có vẹm, đậu hũ sốt cay, súp, gà chiên nước mắm các kiểu cũng thích thú đấy nha. Quầy tráng miệng thì trời má toàn món tui thích không đấy các ông bà ạ, sữa chua dâu chanh dây, flan và trái cây còn có cả chè nữa, ai hảo ngọt chắc mê quầy này lắm, tui ăn 10 li sữa chua lận đó mấy bà :P Về món chính cũng khá đa dạng mà tui thấy kiểu không đầy ấp như bên kia. Bên này có mấy món lạ lạ như Bào Ngư, Đông Trùng Hạ Thảo, Ghẹ, Crawfish và bò nữa. Set này mấy bạn sẽ được nhân viên mang lên duy nhất một lần còn lại sẽ được refill theo menu của từng set trong quán. Về nước bên kia được refill thì bên đây hoàn toàn khác nha, nước sẽ có riêng một trang menu chủ yếu nước ép là chính, uống cũng rất gì và này nọ đó nha tầm dưới 40k/1 ly nè. Share lại cho mng một tuýp làm nước sốt nướng hịn hịn nè [ Quầy nước chấm mng cho mỗi thứ một muỗng, riêng dầu mè, sate, tỏi cho 2 muỗng ] bảo đảm ngon luôn kkk. Nhân viên bên đây mình nghe mng complan kiểu không thân thiện nhưng tuy nhiên mình đi thấy mấy bạn cũng ok lắm mà ta, quán rất đông mà mấy bạn nhanh nhẹn lắm duy nhất chỉ có một điểm trừ là mấy bạn không chủ động trong việc đổi vĩ nướng cho khách huhu. Đây là trải nghiệm cá nhân của mình nên ai thích và muốn trải nghiệm lại thì save bài này ròi đi nhaaa 💕
người yêu thích