Ăn đồ chay trong tháng cô hồn cho tâm hồn thanh tịnh
Bữa thèm ăn bánh canh cua ghé qua quán, mà lại thấy bán toàn đồ chay, tính quay về mà thằng bạn năn nỉ quá nên cũng vào ăn thử.

Món chay dạo này nhìn ngon và hấp dẫn quá chừng!

Bún riêu 22k

Bún nấm 22k

Phần này có nguyên miếng patê, ăn thì không ngon bằng patê thiệt nhưng không chê vào đâu được, cũng ngon lắm!

Ăn ghiền bữa sau lại ra ăn nữa, thì thực đơn hum nay lại khác nên chọn cho mình tô Bún Huế 22k

Vén rau thơm ra cho các bạn có thể thấy rõ được sự hấp dẫn của món này, quá trời đồ ăn luôn! <3

1 miếng chả thật to (nhắc khéo: đồ chay đó nha) nhìn mê nhỉ!

Và miếng nấm cũng thật to.
- Mình thường nghĩ rằng món chay thì nhạt nhẽo, ăn xong bỏ quan niệm này luôn!
Mới thử có Bún nấm và Bún Huế thì cảm nhận nước lèo hết sức đậm đà, ăn không lạt lạt miệng hay lợ lợ, có thể húp cạn tô nước :)
Các món giả chay thì hấp dẫn vô cùng, như: patê hay là chả...
- Mình cũng thường nghĩ ăn chay dạo này mắc hơn ăn mặn, nhưng ở đây hầu hết giá 22k nên quá là rẻ phải không nào?
Tháng 7- tháng ăn chay - cho tâm hồn thanh tịnh :)


