Ăn đồ Ấn có dễ không ⁉️
---
Khoảng 2 năm trước, mình có lướt trên fb và thấy một tiệm đồ Ấn khá là bắt mắt tên là Maazi - 7A ngõ 40 Xuân Diệu, Tây Hồ.
Vào xem qua menu một chút thì đập vào mắt ngay là chương trình buffet khá hợp lý với mức giá tầm 300k/người. Thế là mình chọn ngay quán để thử trong ngày sinh nhật mình. Bây giờ hỏi thì quán báo là không còn chương trình buffet nữa rồi, nhưng có các set ăn rất hợp lý chỉ từ 89k đó, các bạn nên thử nhé 😉
Vì đợt ấy mình ăn theo hình thức buffet nên thử được rất nhiều món. Vậy nên bài viết này sẽ chủ yếu nói về hương vị món Ấn có dễ ăn hay không ✌🏻
Đầu tiên là không gian, bước vào quán là thấy ấm áp liền bởi quán được sơn màu cam, lại còn đèn vàng nữa nên khá chill 🥰 Vì đã đặt bàn trước nên khi tới các bạn nhân viên rất nhiệt tình chỉ dẫn mình và cho mình chọn chỗ ngồi thoải mái. Quán có ban công tầng 2 ngồi ngoài trời thoáng mát lắm luôn đó 👌🏻💯
Điều mình thích nhất ở đây chắc phải kể đến dịch vụ đầu tiên. Bước từ cửa vào đến cầu thang lên tầng là những cánh hoa hồng được trải dọc lối đi. Ngồi vào bàn có ngay 1 cốc nên hoa hông xinh xắn. Không gian tạo cảm giác lãng mạn và ấm cúng vô cùng 😉
Tiếp đến là đồ ăn. Để lại ấn tượng nhất cho mình là món cà ri tôm, tôm giòn, mọng nước, cắn một miếng thôi là thấy được rõ hương vị tươi mới. Hương vị chủ đạo của sốt cà ri tôm là cà chua. Mình gọi thêm cơm ăn kèm, khuyên các bạn cứ gọi cơm gạo Việt mà ăn nhé, đặc tính gạo Việt mềm, hạt mẩy nên ăn với cà ri rất ngon. Mình có thử cơm gạo Ấn thì thấy hạt gạo khô và lép nên không thích lắm.
Các món bánh nan ăn khá thú vị. Bánh nan cuộn rau củ hay bánh nan sốt cà ri gà đều ngon.
Vì mình ăn theo hình thức buffet nên thử được cực kì nhiều món. Ngoài cà ri ra mình còn thích các món thịt nướng nữa. Đùi gà nướng thơm ngon, chiếc đùi to mà thịt mềm chứ không khô. Mình còn được thử xiên thịt gì đó có kèm dứa (trong ảnh có nha), loại thịt ấy nướng lên khô hơn chút và nạc hơn nhưng mùi vị lại rất thơm 🥰 Ở đây có cả ngô nướng, vắt xíu chạh và chấm với bột ớt, món này hương vị khá bùng nổ nên hãy cẩn thận. Bởi bột ớt của Ấn cay lắm đó 🤭
Riêng có món soup và salad thì mình thấy hơi khó ăn, bởi họ cho khá nhiều hành tây vào salad nên bị hăng, còn soup thì hương vị khá đậm nên cũng khó ăn với mình.
Cuối cùng mong quán có lại chương trình buffet vì mình thấy như vậy rất hay, giúp các bạn mới muốn thử đồ Ấn có thể thử được nhiều món hơn để biết rằng đồ Ấn dễ ăn và rất ngon nữa 👌🏻💯
Các set ăn tại quán hầu hết là cà ri và bánh nan nên dễ ăn lắm, các bạn có thể qua thử xem có đúng là đồ Ấn dễ ăn không nhé 😉 Menu của quán đều có phần giải thích về các món ăn nên đừng ngần ngại mà cứ nghiền ngẫm menu để gọi món nha 😌
0 người yêu thích