Ăn đã miệng với mâm BÁNH HỎI THỊT NƯỚNG kết hợp NƯỚC MẮM KIỆU đặc sắc ở quận 1
Vừa hay đúng lúc đang đói thì gặp ngay gánh bún với bánh hỏi thịt nướng cực kì hấp dẫn trước cổng chùa Phụng Sơn Tự Quận 1 nên vào ăn luôn, không ngờ ăn cũng ổn áp quá nên review luôn đây ^^

Chị bán trên cái gánh nhỏ nhưng khá đông khách, đa số là khách quen nè.
Địa chỉ ở số 338 Nguyễn Công Trứ, bán từ 12:30 - 18:30 (để xe trong chùa nhe)

Tuy nhỏ nhưng có võ nhen, chị bán cả bún thịt nướng với bánh hỏi luôn. Có đầy đủ chả giò, nem nướng, thịt nướng, gỏi cuốn.


Thịt xiên trên đũa tre, nướng tại chỗ nóng hổi, thơm phức cả 1 con đường.

Nem nướng khi khách gọi thì chị sẽ nướng sơ lại cho nóng nè.

Cái đặc biệt nhất ở gánh bún này mình nghĩ là nước mắm.
Nước mắm chua ngọt có thêm cả củ kiệu nữa, rất khó tìm ở những quán khác. Có củ kiệu nên mình ăn thấy thích và thú vị hơn nhiều.


Tụi mình gọi 1 phần bánh hỏi để trong mâm như này là 80k/phần 3 đứa ăn. Có đầy đủ thịt nướng, nem với chả giò.
Muốn kêu thêm thì chả giò là 5k/cái, nem nướng 10k/xiên, thịt nướng 10k/xiên.

Giá bình thường của 1 tô bún thập cẩm là 35k/tô, bánh hỏi là 40k/tô


Thịt nướng vàng ươm, được ướp đậm đà, thịt mềm ăn khá là ổn áp luôn.


Cuốn ăn với bánh hỏi ăn thích ghê, nhất là buổi xế. Đang đói mà vào ăn cuốn rau như này "đã"gì đâu á ^^

Nước mắm chị có thêm xíu đậu phộng nên ăn thơm, nước mắm vừa ăn.


Gánh nhỏ nhưng gọn gàng và sạch sẽ, khá là ưng ở điểm này luôn. Đồ ăn ngon, và nước mắm củ kiệu đậm chất miền Tây cũng đặc sắc, rất đáng để thử nha ^^.


