Ăn cũng tạm thôi

Này ăn theo pepper lunch nè, mà giá chắc bằng 1/2, nhỏ bạn cũng khen ăn được nên ghé thử. Bên dưới lầu là quầy order, cũng có bàn mà ít lắm, chủ yếu là ở lầu 1 thôi. Máy lạnh ở đây khá lạnh, nhưng vẫn không đủ để cản các chị em mặc quần short :v 

Các món giá dao động từ 50k trở lên, thấy làm có vẻ thuần việt hơn so với pepper lunch :P

an cung tam thoi - anh 1

Đang khát, gọi ly pepsi 12k để uống, pepsi nhiều gas, uống đã

an cung tam thoi - anh 2

Bò Úc đặc biệt 89k, thấy giá rẻ vậy chứ phần bò mỏng te ah. Chắc được 100gr là cùng, chả biết tới không nữa. Do mỏng quá mà còn tái nữa nên phải mềm thôi :v Nhân viên ở đây mình cho điểm âm luôn, lúc đem bò lên nhân viên không đem kèm theo sốt, mình lớ ngớ chả biết có sốt gì không, cũng chả thấy ai nói năng gì, ăn không thì lạt quá nên mình mới chan nước tương vô, chan cho đã, ăn được 1/3 thì nhân viên lẳng lặng mang chén sốt quăng lên bàn :| Mà mặt nhân viên ở đây cứ hầm hầm như mắc ỉa vậy -_- Nhìn là phát bực rồi -_- Nội cái vụ đó thôi là mình đã tạm biệt chỗ này rồi =_=

Sốt nấm ăn bình thường, chả có gì đặc biệt, bánh mì đặc ruột, tính ra ăn bò vàng ngon hơn :( Món này đặc biệt mà còn dở vậy chắc món thường dở vãi đạn luôn ~~

an cung tam thoi - anh 3

Miến xào hải sản 69k, tất cả đều sống hết, lúc đem lên thì trộn cho chín thôi. Cọng miến HQ ăn cũng được, dai dai, thấy ngon hơn của VN :v Trong này có gà nữa, chắc gà ở dưới biển :v Cần phổ cập cho bếp 1 khóa học lại cấp 1, để bếp biết rằng gà ở trên bờ, không phải dưới biển. Món này mình chọn ăn kèm sốt tiêu ớt, sốt dở, siêu mặn, cay nồng, mùi nhiều quá át luôn mùi miến ~~ Không nên gọi sốt này

an cung tam thoi - anh 4

an cung tam thoi - anh 5

Tổng kết sau buổi ăn: món ăn không ngon, giá cũng chả rẻ, cần xây toilet cho nhân viên đi giải phóng, chứ thấy mặt đăm chiu cả buổi tội quá. Ah cũng cần cho bếp đi học 1 khóa cấp tốc cấp 1

người yêu thích