Ăn cơm trưa mẹ nấu tại không gian đậm chất Sài Gòn xưa chỉ với 35k
Bạn có bao giờ nghĩ vào năm 2020 nhưng lại được quay về quá khứ ăn mâm cơm mẹ nấu trong không gian hoài cổ của những năm 1985 chưa? Nếu bạn không tin có thể đến với Caphe 1985 Sài Gòn để trãi nghiệm cái cảm giác tuyệt vời này với mức giá rẻ hết hồn chỉ với 35k một phần cơm thôi. Chỉ cần đặt chân vào quán thôi chắc chắn Bạn sẽ bất ngờ đấy.

Caphe 1985 Sài Gòn
(7A/67 Thành Thái, Phường 14, Quận 10)
Hoạt động: 8h - 22h30
Hotline: 093 432 25 01
Fanpage: https://www.facebook.com/caphe1985saigon/
Cơm trưa mẹ nấu 35k/phần


Vừa đăt chân đến cửa quán thôi là thấy thích rồi. Phong cách thiết kế rất đơn giản nhưng đậm nét xưa làm cho khách hàng cứ hứng thú muốn vào khám phá liền. thêm hướng dẫn đường vào dễ hơn 525 tô hiến thành vào rồi rẻ trái là tới



Những bộ bàn ghế được biến tấu từ bàn máy may rất là art luôn. Hầu hết nội thất đều từ gỗ với những hoạ tiết xưa củ không biết do cố tình hay vô ý tạo nên.

Những chiếc máy hát, chiếc cân, những cuốn sách...đều là những đồ vật quen thuộc vào thập niên 80 nhưng bây giờ thì trở nên lạ và cuốn hút.


Quầy tạp hoá tuổi thơ với những món quà vặt 'trong truyền thuyết' mà những người từng đi qua tuổi thơ vào những năm 80 không thể nào quên được.

Tại sao lại có hình Đàm Vĩnh Hưng ở đây? Vì đây là quán mà ca sĩ này rất yêu thích và đến thường xuyên nên đặt luôn hình của mình ở đây.

Vào mỗi tối quán có chương trình ca nhạc Acoustic trong không gian và không khí tuyệt vời. Các bạn có thể lên hát giao lưu luôn nha. Thời gian diễn ra từ 20h30 - 22h30.

Ngoài ra còn có phòng lạnh với không gian yên tĩnh thích hợp làm việc, học tập với ban công thoáng mát.

Buổi trưa ở đây có bán cơm phần chỉ với 35k/phần thôi bao gồm đầy đủ canh, mặn, xào và free trà đá luôn.


Cá lóc kho là món mà hôm nay mình ăn. Cá lóc khứa khá to và tươi nên thịt chắc ngọt. Cá được kho khá kẹo với vị đậm đà ngon tuyệt vời.



Gà kho sả là món mà bạn gái mình gọi. Một phần cơm 35k mà món mặn nhìn hoành tráng khỏi nói luôn. Có tới 5,6 cục gà thịt không là thịt. Thịt gà được kho dai ngon chứ không bở và gia vị được nêm giống y ở nhà mẹ mình nấu vậy.

Món rau hôm nay là bắp cải luộc.

Tô canh chua đi kèm cũng rất chất lượng. Nước canh có vị chua nhẹ và ngọt thanh. Món ăn tại đây luôn thay đổi theo ngày nên không ăn không bị chán đâu nha.

2 người ngồi ăn cơm trong không gian như này thích lắm luôn.

Ngoài đồ ăn thì mấy món nước ở đây cũng rất ok nha. Hôm đó mình gọi: Sữa chua việt quất 35k, Curacao 35k, Cockie đá xay 45k. Tất cả các món nước đều từ khá trở lên và đặc biệt là được trang trí rất đẹp.
MENU



