Ăn cơm nhớ uống nước 😯😯😯
Là tín đồ của món Thái nên mình muốn thử các quán ở Sài Gòn xem thế nào. Quán có cái tên rất lạ
❗️Ăn cơm uống nước ( Kin Khao Kin Nam)
❗️63/18 đường Pasteur , quận 1 ( hẻm nhỏ kế bên khách sạn Liberty )
Ấn tượng đầu tiên là lạc đường kiếm ko ra quán vì hẻm nhỏ mà đường 1 chiều nên cứ chạy loanh quanh 😂😂 mà đường vào hẻm nhỏ như vậy lại có quán Thái xinh xinh
Trước quán có chổ sống ảo mà đến đây đều phải check in. 😁 Khi vào trong mặc dù đi trưa nhưng đèn vẫn mờ ảo không gian nhỏ nhắn , được trang trí các thứ liên quan đến nước bạn là Thái Lan.
Về thức ăn mình gọi các món:
- Gỏi đu đủ tôm khô trứng muối: đối với mình sốt vừa miệng nhưng sợi đu đủ được trộn có vẻ hơi quá tay nên sợi bị xìu xuống.
- Trứng lòng đào sốt me: trứng lòng đào được chiên bên ngoài nên cảm giác ăn không bị ngán, sốt me sền sệt ăn cũng khá ok nè ☺️☺️
- Pad thái tôm càng: sợi pad thái khá dai, khác với các nơi mình đã ăn kể cả Thái 🤓🤓 nhưng mình lại thích dai dai
- Tomyum hải sản chua cay: có 2 loại nước súp trong và sữa mình chọn loại trong vị the the chua cay 🍲🍲
Nhìn chung các món có vẻ đã được điều chỉnh phù hợp vơi khẩu vị người Việt , 2 người tổng thiệt hại là 560k no nê mà tính ra giá thành ở đây hơi cao 🙄 nhưng do khu quận 1 thì cũng chịu thôi nè. Ah ăn xong tiền gửi xe 10k chiếc nữa nhé 😁
0 người yêu thích
0 bình luận