ĂN CHƠI GÌ TẠI ĐÀ NẴNG - HỘI AN? (P2)
|ĐÀ NẴNG - HỘI AN REVIEW|
- Chợ Hàn
Nếu bạn muốn đi mua sắm đặc sản về làm quà hay những chiếc quần voi, túi thổ cẩm giá rẻ thì có thể ghé chợ Hàn nhé ❤️ Thường thì đến Đà Nẵng sẽ mua bánh dừa, chả bò về làm quà, nhất là chả bò í, cá nhân mình không thích ăn chả có tiêu nhưng thật sự rất rất ngon, mình thấy ở chợ là 350k/ 1 ký (2 thanh chả bò) nhưng do chị mình ở Đà Nẵng nên biết chỗ mua với giá 320k/ 1 ký phần chả bò REAL Đà Nẵng luôn ạ 😆 Ngoài ra thì quần con voi có giá tầm 60k và túi thổ cẩm có giá từ 170k nè 😁
+ Hội An:
- Tam Quan chùa Bà Mụ
Chỗ này thì qúa nổi tiếng với background đẹp như tranh hoạ rồi 😍 Mình nhớ là chùa nằm ngay đường Hai Bà Trưng nên cũng dễ kiếm. Vào đây rồi thì không thể nào không có 1 tấm ảnh cực chất nha 😁
- Chùa Cầu
Mình đi ngay dịp Hội An vắng nên cũng chụp được những cảnh không người chứ không là không biết sao chụp luôn í 😭 Chỉ cần áp người dô bất kì chỗ nào tại chùa Cầu hay khu Phố cổ Hội An là đảm bảo hình bao đẹp luôn 💕 Lần này mình quên chụp tờ 20k với Chùa Cầu nên cũng khá tiếc 😭
- Đi thuyền trên sông Hoài
Mình có nghe nói về việc mỗi khi có show thì sẽ có giá đi thuyền niêm yết là 100k/ 5-10 phút gì đó. Đợt mình đi thì không có show nên chỉ có 50k/ 2 người thôi, mua thêm 2c đèn hoa đăng là 10k. Tổng là 60k nhưng vì cô chú nhiệt tình quá nên mình cũng đưa thêm 20k nè 💕
Thật sự thì đi đâu cũng sẽ có chèo kéo, ép khách. Nhưng đợt này mình đi thì trong lúc đang chụp ảnh thì có 1 cô đến nói chuyện với tụi mình và giới thiệu dịch vụ đi thuyền bên cô thì tụi mình thấy cô cũng nhiệt tình nên cũng đồng ý đi và xin cô sđt khi nào ăn xong sẽ gọi cô. Lúc mình ăn xong thì có đi lại cầu để gọi kiếm cô thì tụi mình bị 1 cô khác chèo kéo đến tận giữa cầu trong khi mình đã lịch sự bảo Tụi con không đi đâu ạ. Thì cô cũng quay đi nhưng khi thấy tụi mình đi với cô của thuyền bên kia thì cô này bắt đầu chửi rủa tụi mình. Lúc đầu mình không nghe vì mải cầm đt, bạn mình nghe thì có cùng cô thuyền tụi mình đi đôi co với cô bên kia 1 chút. Bởi hỏi sao mà khách nước ngoài đa phần chỉ đến 1 lần không dám đến lần 2 😑
Mình có lưu lại số cô (037 3924944) dành cho những bạn nào muốn đi thuyền thả đèn nhưng không biết đi của ai nhé ✌🏻
- Chợ đêm Hội An
Các bạn nhớ ghé chợ đêm để vừa ăn uống vừa mua sắm nhé ❤️ Đồ ở đây siêu rẻ ạ, các bạn có thể mua lồng đền với giá 20k-30k/ 1c nhỏ để được chụp ảnh với những chiếc lồng đèn xinh xắn nhaaa, một phần cũng ủng hộ người dân bán tại đây sau mùa dịch ế ẩm dài nữa ạ✌🏻
-> Mình cũng khá tiếc khi không có thời gian đi hết và cũng 1 phần lý do là sau dịch chưa mở lại nhưng mình sẽ giới thiệu 1 vài chỗ, món ăn và hoạt động đáng để đi nhé:
+ Đà Nẵng: chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, biển, ngắm thành phố từ những quán cafe trên cao, thuyền đi dạo sông Hàn, Bà Nà Hills, ăn hải sản, kem bơ, bánh xèo, bánh mì Đà Nẵng, chợ đêm Đà Nẵng, Rạn Nam Ô, Đỉnh Bàn cờ,…
+ Hội An: biển Cửa Đại, Cù Lao Chàm, Rừng dừa 7 mẫu,… VÀ ĐẶC BIỆT LÀ SHOW THỰC CẢNH nha 😭
Đây chỉ là bài review nho nhỏ của 2 đứa mình thôi, chủ yếu khoe hình đi chơi là chính hihi ❤️ MỜI MỌI NGƯỜI XEM NHÉ 💕 Hình hơi lộn xộn nên các bạn đọc hết 2 phần rồi xem hình nha 🤣
người yêu thích


