ĂN CHƠI GÌ TẠI ĐÀ NẴNG - HỘI AN? (P1)

|ĐÀ NẴNG - HỘI AN REVIEW| Cũng không có gì to tát chỉ là 1 bài review nhỏ về chuyến đi được quyết định gấp rút trước đó 3-4 ngày của L và nhỏ bạn sau khi trải qua mùa dịch ❤️ Tổng thiệt hại cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm: 3.500.000/1 người (chưa tính tiền mua sắm) 1. Vé máy bay: Chiều đi mình đi Vietjet vì có khung thời gian phù hợp cho tụi mình là 8h10 bay đến đó tụi mình đi ăn sáng là vừa. Vé 2 người có thêm 1 kiện hành lý 15kg nữa tổng là 1.244.300/2 người. Chiều về thì mình đi Bamboo vì để thử dịch vụ của hãng mới xem như thế nào. Mình về lúc 18h50. Vé 2 người có thêm 1 kiện hành lý 20kg nữa tổng là 1.448.000d/2 người. -> Tụi mình đi sau mùa dịch nên mới có giá như trên nhé 😆 Chiều đi thì ra sân bay tầm 6h30 là kịp check in, kiểm tra hải quan luôn. Đợt này đi Vietjet mình có thấy là mỗi hàng ghế được hạn chế chỉ 4/6 người/ hàng nên cũng khá thoải mái. Còn chiều về thì hix do mục đích của tụi mình là trải nghiệm hãng mới nhưng thôi rồi. Chuyến về của mình gặp thời tiết không ổn định nên máy bay khá lắc. Đúng kiểu vừa BAY vừa LẮK luôn í nên cũng không có được trải nghiệm gì :( nhưng mình khá thích dịch vụ của Bamboo từ lúc vào bắt đeo khẩu trang và lên máy bay lại được phát nước và khăn lạnh nhưng mà mình chưa hiểu qui trình xếp chỗ trên máy bay với lúc check in gửi hành lý là bạn phải tự viết tay thông tin còn các hãng khác thì đa phần đều được làm sẵn 🥰 18h50 bay thì 17h bạn bắt đầu ra sân bay là được vì đợt này mình đi 16h30 ra hơi sớm phải đợi mòn mỏi 😂 Về tới sân bay lấy hành lý xong thì mình không biết ra lối nào nên tụi mình đi nhầm lối ra của hãng VNairlines, có 2 bạn đang check thì 1 bạn hỏi tụi mình đi hãng nào, tụi mình nói đi Bamboo thì bạn kia tỏ thái độ KHÔNG ĐI VN AIRLINES THÌ MỜI RA 🙂 ớ ngộ dị 😢 thật là nếu mình đi trong nước hoặc những chỗ gần thì mình chỉ đi hãng tiết kiệm thôi còn đi đường xa mình mới đi VNairlines cho thoải mái, không đánh đồng được hết nhưng là hãng máy bay lớn thì nên chỉnh lại THÁI ĐỘ của nhân viên khi làm dịch vụ 😢 À các bạn nhớ khai báo y tế online cả 2 chiều nhé, bảng hướng dẫn có trong sân bay luôn ạ ❤️ 2. Chỗ ở Lần này tụi mình quyết định ở CHIN Stays và theo mình thấy dịch vụ ở đây khá tốt ❤️ Có 1 bé lễ tân khá dễ thương vì lúc tụi mình check in cho tới lúc check out thì cũng hơi làm phiền bé khá nhiều nhưng bé cũng tận tình hỗ trợ tụi mình và lúc về cũng có ngồi nói chuyện với tụi mình 1 chút trong lúc đợi đến giờ ra sân bay 🥰 Dịch vụ: 10 điểm 👏🏻👏🏻👏🏻 Phòng ở CHIN cũng sạch sẽ, nhà vệ sinh khá to ❤️ Giá: 400.000d-1.000.000d/ đêm Địa chỉ: 60 Trần Phú (vị trí trung tâm, gần chợ Hàn, sông Hàn) Link: https://m.facebook.com/CHIN-Stays-112219793489815/ 3. Chỗ ăn uống - Mỳ Quảng ếch bếp Trang Địa chỉ: 10 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng Giá: 30k-100k/ người L thấy quán này ăn khá ngon, giá cũng okiee. Một phần ăn cũng nhiều nữa 😍 - Bún chả cá Trên đường đi đèo thì tụi mình ghé ăn sáng 1 quán ven biển nên cũng không nhớ địa điểm Giá: 25k-50k - Bánh bèo, bột lọc - chợ Cồn Giá: 20k-30k/ phần Các bạn vào chợ ngay khu ăn uống sẽ có khá nhiều quán nè ❤️ - Bánh cuốn thịt heo Địa chỉ: quán Bà Hường - 126 Duy Tân, Đà Nẵng Giá từ 70k/ phần Đây là món mà các bạn nên ăn nhất khi đến với Đà Nẵng. Mình thấy siêu ngon luôn í, rau tươi nhưng cho hơi ít dưa leo, nước chấm thì đỉnh lắm ạ ❤️ - Mót Địa chỉ: 150 Trần Phú, Tp. Hội An Giá: 12k/ ly Mở cửa: 8h-21h Trà được pha từ thảo mộc nên lúc uống vào thì chua nhẹ nhưng có vị ngọt ngọt. Quán này nổi tiếng quá rồi nên khi đến nhớ checkin nhé vì decor từ quán đến li nước rất dễ thương ❤️ - Chè Chè thì mình ăn ở quán Chè cô Mai, đi qua cầu về phía chợ đêm 1 chút là sẽ thấy. Cô thân thiện lắm còn cho tụi mình trú mưa nữa 😍 Menu mình có để trên hình, giá thì mình không nhớ nhưng cũng không đắt đâu ạ ❤️ - Bánh mì Phượng Địa chỉ: 2b Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An Giá từ: 15k-30k/ ổ Theo mình thấy thì bánh mì hơi nhiều pate nên mình ăn hơi ngán xíu nhưng rất ngon cả nhà ạ. Nên thử và ăn tại chỗ sẽ ngon hơn nè ❤️ - Cao lầu - quán Mười Mì Địa chỉ: 80 Hải Thượng Lãn Ông, Hội An Giá từ: 20k-30k/ phần Quán cho nhiều thịt, ăn khá ngon ❤️ - Faifo Coffee Địa chỉ: 130 Trần Phú, phường Minh An, Hội An Giá: từ 50k Chỗ này thì quá nổi tiếng với view dãy nhà cực đỉnh ở Phố cổ rồi. Mình đi ngay sau mùa dịch nên còn rất vắng để mình có thể chụp cả ngàn tấm tại đây 😍 4. Chỗ thuê xe Mình có tìm hiểu và quyết định thuê xe qua anh này. Giá cực rẻ mà anh lại rất thân thiện. Chỉ cần có cmnd với bằng lái xe thôi là được. Xe thì ảnh ship tận nơi nhé 🥰 Giá: 100k/ ngày Sdt: 0904146365 5. Chỗ vui chơi/ chụp ảnh + Đà Nẵng: - Công viên Châu Á (Asia Park) Lần này thì mình không vào công viên mà chỉ đứng ở ngoài chụp thôi là đã có bức ảnh xịn với đu quay nổi tiếng ở đây rồi. Đường vào cổng công viên cũng có những toà nhà xịn lắm nhé 😍 - Ven biển đường đi Bán đảo Sơn Trà Dọc đường biển trước khi lên Bán đảo, bạn sẽ thấy cảnh biển tuyệt đẹp với 1 bên là núi non hùng vĩ còn 1 bên là thành phố sa hoa, ở giữa là biển xanh với những chiếc thuyền đang nhấp nhô ngoài xa. Chạy lên núi 1 chút thì cũng nên dừng lại để chụp 1 tấm hình xịn từ trên núi xuống biển nhé ❤️ - Bãi đá Obama Chỉ mang tên là Obama thôi nhé chứ không có Obama nào ghé thăm đâu ạ 😂 Đây chỉ là 1 bãi đá hoang sơ được người dân dựng chòi cho du khách tham quan. Hoàn toàn miễn phí nhé ❤️ Khi vào các bạn nhớ ủng hộ các cô chú bánh với nước nha 💕 Nước ở đây rất trong veo nhưng không tắm được đâu ạ. Các bạn ghé vào đây tầm giờ chiều tối để ngắm hoàng hôn cực siêu phẩm của Đà Nẵng nhé ❤️ Cách đi: Chạy ven theo đường núi bán đảo Sơn Trà, đi qua chùa Linh Ứng 1 chút sẽ thấy tấm bảng chỉ dẫn quẹo phải vào bãi đá Obama nhé. Các bạn vào gửi xe và đi bộ xuống bãi đá. Tụi mình đi đến đó tầm 17h là hoàng hôn bắt đầu xuống rồi đó ❤️ - Cầu Rồng Các bạn có thể chụp toàn cảnh Cầu Rồng ngay tại Cầu tình yêu cho thấy đầu Rồng nhé ❤️ Vì đợt này tụi mình thuận đường đi lên đèo lên chụp được bên phía đuôi Rồng thôi ạ 😂 Chụp buổi sáng hay tối đều đẹp cả, đợt này mình đi vắng người nên chỉ có 2 đứa đứng chụp thôi 😂 Chạy lên một chút từ cầu Rồng về phía cầu sông Hàn sẽ gặp được bến thuyền nhớ đứng lại chụp vài tấm xịn xò nha ❤️ - Hải Vân Quan Trên đường đi đèo từ Đà Nẵng về Huế thì bạn nên ghé tham Hải Vân Quan để chụp bộ ảnh siêu chất cùng với các pháo đài cổ. Ngoài ra thì bạn có thể nhìn ngắm biển cùng với những ngọn núi hùng vĩ của đèo từ trên cao nữa đó ☺️ Tụi mình chỉ đi nửa đèo thôi rồi vòng lại Đà Nẵng nên cũng khá tiếc. Có dịp sẽ làm chuyến lâu hơn nữa ❤️ Đây chỉ là bài review nho nhỏ của 2 đứa mình thôi, chủ yếu khoe hình đi chơi là chính hihi ❤️ MỜI MỌI NGƯỜI XEM NHÉ 💕 Hình hơi lung tung xíu nên mọi người đọc hết 2 phần rồi xem hình nha 🤣
người yêu thích