Ăn chơi chơi mà no căng bụng BÁNH MÌ THỊT NƯỚNG LỤI TÍ HON 30 năm quận 4
Chiều đói bụng chạy xe dạo dạo tìm cái gì bỏ bụng thì tình cờ phát hiện xe bánh mì thịt nướng thơm phức trên đường Tôn Đản, quận 4.
Chú bán cả ngày, sáng bán trước chợ Cầu Cống, chiều tầm 16h chú mới đẩy xe ra bán ở trường tiểu học Xóm Chiếu (số 9 Tôn Đản) bán tới tầm 19h là nghỉ.
Hoặc cũng có khi chú bán cả ngày ở trước trường tiểu học Xóm Chiếu luôn (với những ngày học sinh đi học).
Thịt nướng ở đây khá giống với nem nướng, được quấn thành từng lụi tí hon độ chừng hơn 2 mắc tay một chút, nướng bằng lửa than, nướng tới đâu bán tới đó nên lúc nào cũng nóng hổi vừa thổi vừa ăn nha.
Chú bán giá bình dân lắm. Chỉ từ 15-20k/ ổ bánh mì thôi. Một ổ bánh mì thì gồm có: mỡ hành, bì, đồ chua, thịt nướng. Bạn nào muốn ăn xà lách cũng có thể nói chú bỏ vô (xà lách chú bán bún thịt nướng).
Chú cũng có bán thịt nướng riêng nữa. 12k/10 cây. Siêu rẻ.
Thịt nướng cảm quan mình thấy vừa ăn. Ngon nữa là đằng khác.
Mắm chan bánh mì của chú thì theo mình thấy hơi nhạt. Nếu muốn đậm đà hơn mọi người có thể mua về rồi tự xịt thêm tương ớt.
Một điều nữa là sa tế của chú Xanh rất thơm và cay nha. Bạn nào không ăn cay được thì nên dặn chú đừng để sa tế, không là ăn hít hà luôn đó ^^
Chú Xanh cũng khá lớn tuổi rồi mà hằng ngày vẫn đẩy xe đi bán. Mọi người có tiện đường qua quận 4 thì nhớ ghé ủng hộ chú nha!