Ăn chay kiểu Hàn cay hơn chay kiểu mình

15 âm lịch đổi thể loai chay từ Việt sang Hàn cho biết với người ta. Có thể thấy đồ hay Hàn thiên về lẩu ngọt, mỳ sợi và trái cây. Giá ở đây cũng mềm, chỉ tầm 25 - 55k, ai mê món Hàn chắc sẽ không từ chối.
Ấn tượng đầu tiên là không gian, bàn ghế của quán rất trang nhã.
Mì ramen đậm đà trong nước sốt toppkki, ăn chung rất ngon nhưng hơi dễ ngán do nhiều tinh bột. Mặt khác, món này cực cay.
Lẩu bulgogi hơi nhỏ, cảm giác ăn không no nhưng nếu đi 1 người thì vậy là vừa, bởi vì sau đó sẽ là hàng tá rau, kim chi và cơm, miến ăn kèm, đảm bảo thanh mát.
Kimbap và cơm cuộn trứng ăn đầy đủ nguyên liệu và vừa miệng.
Patsungu, 1 món giải nhiệt cực tốt đang thịnh hành trong giới trẻ Hàn quốc nè. Kem tươi, thạch, kẹo dẻo, trái cây và bánh quế, siêu mát siêu ngon.