Ăn bún đậu trong không gian ấm cúng
Đi làm ngang qua đây hoài có thấy quán bún đậu mới mở nằm dưới chân cầu Ông Lãnh cũng khá dễ tìm không gian có vẻ ấm cúng sạch sẽ nên mình rủ bạn đi ăn thử. Bún đậu giá cũng ngang ngửa so với các quán bây giờ nha


Không gian bên trong sạch sẽ nhưng hơi nóng sẽ bị ám mùi bún đậu sau khi ăn :)) Bàn ghế tre nứa khá dễ thương

Mỗi bàn đều có tắc, ớt, đường để mình tự nêm nếm lại mắm cho vừa ăn hơn nha


Vắt thêm tắc rồi đánh bong mắm tôm lên cho ngon nha, quán cho mắm khá là nhiều chấm đã luôn nhưng mắm ở đây mình thấy khá mặn nha nêm hơi nhiều đường mới vừa ăn


Bún đậu thập cẩm phần 2 người ăn 100k nhe


Đúng chất bún đậu luôn, đậu chiên chiếm phần lớn của mẹt này :))

Đậu cắt miếng vừa ăn, chiên vàng giòn bên trong vẫn còn mềm đậu ăn ngon

Chả cốm và nem chua rán. Chả cốm thơm dẻo nhưng ko xuất sắc lắm, nem chua thì ngon nhưng hơi ít :(

Còn có lưỡi heo và cuống họng ăn dai dai sật sật

Phèo làm sạch ăn ko bị hôi khá là ok

Bún lá cũng nhiều đủ cho 2 người ăn no

1 chén đầy đủ bún với các loại đồ ăn

Thịt chân giò ăn mềm ngon mà thịt mỏng với ít quá được tầm 4 miếng à

Rau dưa cũng khá nhiều


Trà tắc 12k/ly pha vừa miệng uống ngon

Menu nè


