Ăn bún đậu ở đâu đây ta :))
A CHẢNH
39 Bàu Cát, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
9g-22g
25k-57k
Ai là fan bún đậu thì chắc là sẽ biết đến quán A Chảnh này rồi đúng không nào, quán nằm ngay trên con đường Bàu Cát đi ngang qua rất dễ thấy. Theo mình thì quán luôn rất đông nên luôn trong trạng thái hết bàn ngồi ý @@, nên là các bạn đi tầm xế buổi khoảng 4g sẽ vắng hơn nha.
Mình đi hai người nên kêu 2 mẹt thập cẩm bỏ chung vào, nếu cho mình nhận xét thì phần ăn có vẻ hơi ít ý dù là 2 phần gộp lại. Bún cắt to, thịt mềm nhưng hơi mỏng nè, đâu chiên thì vẫn còn giòn nha. Mình bị kết nhất là chả cốm ý, chả cốm ở quán ăn rất ngon nhưng trong mẹt hơi ít nên mình thường order thêm để ăn. Nước của quán không đựng bằng ly mà đựng bằng chén nên khá thú vị nè. Ngoài ra quán có 1 option là nước mắm để cho những bạn không ăn mắm tôm được, quán tuy đông nhưng nhân viên không khiến mình chờ lâu, kêu là nhân viên đem tới ngay ý chứ.
Về không gian quán thì một bàn có thể ngồi được 4 người, quán có khá nhiều bàn và luôn phục vụ khách cực chu đáo nha. Hãy ghé và trải nghiệm cùng mình nào :))
người yêu thích


