Ăn bún đậu Hồ Gươm ngon mà không cần phải ra Hà Nội

Lâu lâu lại thèm bún đậu mắm tôm, nên phải đi ăn ngay. Giờ không còn rầm rộ như lúc trước, nên cũng khó có thể tìm được 1 quán bún đậu ngon. Hên mình vừa tìm ra được 1 quán!

Đây là phần: Bún đậu thập cẩm 55k
Với rá bún đậu cũng hơi bị chất lượng nghe!

Nào là có: bún,

đậu hũ chiên

thịt heo

rồi còn có cả chả cốm và nem chiên nữa!

Ăn kèm với dưa leo và rau thơm.

Và nhất là không thể thiếu chén mắm tôm được! :)

Vắt thêm tắc, cho thêm ớt vào nữa, ăn đậm đà.

Khuấy đều mắm tôm lên và đánh chén thôi nào!



Chấm liền tù tì, không mỏi tay luôn, vì vị mắm tôm pha khá là ngon, đậu hũ thì chiên giòn rụm, ăn bùi bùi, hấp dẫn, bún thì ép thành miếng dễ ăn, thịt heo ngon nhưng cắt hơi mỏng.


Đặc biệt là phần này có chả cốm và nem chiên ăn hơi bị ngon luôn!

Thích nhất là khi khách tới thì mới chiên chả côm hay nem, nên ăn rất nóng giòn, mỗi tội đợi hơi lâu 1 tí! :)

Phần này mà ăn tiết kiệm cũng khá là nhiều, 2 người ăn cũng được, gọi thêm phần Bún thêm 10k nữa!
Mình khá thích ăn bún đậu ở đây, thứ nhất là do các nguyên liệu đều ngon, thứ 2 mắm tôm cũng ngon nữa, giá lại phải chăng nên cứ lăng xăng đi ăn hoài.

Ngoài Bún đậu ra thì các loại nước ở đây cũng ngon lắm nhé!

Trà tắc 10k, pha đậm đà!

Của mình thì là ly: Sữa chanh 15k
Uống hơi bị ngon với sữa beo béo, mát lạnh, xong chua chua vị chanh! :)


Giờ thì tung menu lên cho các bạn tham khảo.


Không gian quán thì cũng không rộng lắm, trang trí theo phong cách mộc mạc, có bàn tre, nhìn khá là thú vị.

Còn đây là mặt tiền quán, cho các bạn đi ngang qua, dễ dàng nhận ra!

Có giao hàng luôn nè!
Trưa nay lại thèm, chắc đi ăn thêm đợt nữa!


