Ăn bún chả Obama tại Đà Lạt

Quán nhỏ, trông bên ngoài chưa tươm tất lắm (bỏ qua, miễn ngon là được) hehe.


Vỉ chả nướng nhỏ ngay trước cửa ra vào thu hút khách qua lại bởi mùi thơm và làn khói 'quyến rũ'.

Vàng ươm, có ba chỉ và miếng 'chả' làm từ thịt viên.

35k/ phần bún chả. Phở đồng giá luôn để dịp khác mình thử, ưu tiên món chính trước đã.

1 phần bún chả hoàn chỉnh, bày trông lá chuối nên tăng độ hấp dẫn lên nhiều.

Ngoài ba chỉ và chả viên mới nướng còn có miếng chả giò cắt 3 nhé (Nếu gọi theo kiểu bắc là nem)

Điểm mình thích ở đây là thịt mới nướng chín tới nên nóng và thơm không bị cháy.

Nem hay chả viên đều ngon,
Nước chấm pha kiểu Bắc truyền thống nên vị cũng đơn giản, không cầu kì.

Nếu lười bạn có thể cho vào tô tất cả nguyên liệu dạng thế này cho nhanh, nhưng đổi lại độ giòn và nóng sẽ giảm đi ít nhiều nhé hehe. Mình vẫn thích ăn nhâm nhi chút một hơn.

Một phần vừa đủ ăn, không no không đói, nếu thả ra mình có thể xơi 2 phần mới đã.
Đà Lạt trời lạnh nên món bún chả thít nướng nóng hổi cũng là món thích hợp và hấp dẫn. Các bạn nhớ thử và cho mình đánh giá nhé. Chúc các bạn ngon miệng.
Điểm (+): Món ngon và ít chỗ bán tại Đà Lạt, gần trung tâm.
Điểm (-): Dịch vụ còn hơi chậm, quán hơi tối.


