Ăn buffet đã đời hỉ có 299k thôi
Mặt tiền của KING BBQ BUFFET nè, nằm trong khu ăn uống của Trung tâm thương mại Vincom Phan Văn trị á nha, dễ nhận biết lắm, ra khỏi thang máy là thấy liền, mà nhớ là nằm ở tầng 4 đó.
Chương trình Early booking với các mức giá 329k, 279, 199k, tuỳ theo sở thích mà lựa chọn nhé. Nhưng mình khuyên nên dùng chương trình Early booking với mức giá 329k giảm còn 299k á, ăn cho đã.
Khi dùng buffet, ngoài những phần thức ăn gọi món các bạn còn được dùng line thoả thích luôn á, đa phần là những thức ăn nhẹ, các loại sushi và panchan, những món tráng miệng...
Hôm đó mình đi 4 người, nên gọi nguyên một bàn tràn ngập thức ăn luôn nè... Giờ mình sẽ chụp gần gần cho các bạn xem về mấy món mà hôm đó mình đã gọi nha, còn nếu muốn biết rõ hơn thì các bạn xem menu dùm mình nhé.
Phần đầu tiên là bắp bò sốt ớt chuông đỏ nè...
Còn đây là lưỡi bò Mỹ ướp muối...
Cổ bò Mỹ sốt King BBQ, mọi thứ đều rất tươi ngon, thấy kích thích quá trời luôn.
Gầu bò Mỹ tươi...
Nhìn chung mình thấy khi nào thèm thèm thể loại nướng Hàn Quốc thì đến King BBQ Buffet ăn là đã nhất, hình ảnh mình chụp không hề lừa tình một tí nào đâu nha, nếu bạn nào không tin thì có thể đến đây check in thử đi. Còn nhiều món nữa nhưng mình chỉ chụp sơ sơ như thế cho mọi người xem thôi, giờ phải nướng đồ lên và chiến thôi, đói rồi.
Mọi thứ đã bắt đầu chín tới rồi nè... khi nướng các bạn chú ý nha, chứ để cháy quá ăn sẽ không ngon đâu.
Đồ ăn đã chín thì cho hết ra một dĩa, mình vừa thưởng thức vừa nướng tiếp như thế việc ăn uống sẽ không bị dán đoạn làm mất ngon... hjhj.
Nướng thêm cái phần lưỡi bò nè, món lưỡi bò này khi nướng phải chú ý lật qua lật lại nha, vì rất dễ chín nên để lâu một tí là cháy khét liền á, bạn nào gọi món này thì nhớ nhé.
Đi 4 người mỗi người mỗi miếng, chấm tương ăn khá ngon, tí nữa gọi thêm ăn cho đã mới được.
Tiếp một vỉ nữa nè... khi nào nướng mà thấy vỉ cháy đen nhớ nói nhân viên phục vụ thay vỉ đi nha. Hôm đó kết nhất cái vỉ này nhưng lo chụp hình check in hoài, để một hồi cháy luôn, làm tiếc dễ sợ.
Gia vị ướp trong thịt rất thơm ngon, ngay cả tương chấm cũng khỏi phải bàn cãi, cắn một miếng tràn miệng, nhai ngấu nghiến mới đã...
Từ nãy giờ ăn thịt cũng cảm thấy ngán ngán rồi, giờ chuyển qua thể loại hải sản để thay đổi khẩu vị nè...
Nướng một vỉ hải sản gồm bạch tuộc, tôm và cá basa nướng giấy bạc... ôi hương vị của hải sản mới ngon làm sao. Mình chụp cận cho các bạn xem rõ hơn nhá.
Bạch tuộc và tôm nè, hải sản cũng tươi lắm đấy... bạch tuộc ăn vào vẫn còn giữ được độ giòn tươi ngon cùng với gia vị ướp ăn đã gì đâu luôn á.
Phần này là cá basa nướng giấy bạc nè nha, lưu ý khi nướng các bạn nhớ dùng gắp lắc đều cho phô mai bên trong ngấm vào cá nhá, có làm như thế thì khi mở lớp giấy bạc mới có được một phần cá basa thơm ngon đúng điệu.
Woa.... Woa.... khi mở ra thơm phức luôn, vị của phô mai và cá tươi bay lên làm thèm ơi là thèm luôn. Ăn vào cá vừa tươi ngọt và thơm nữa chứ, vị của phô mai ngấm vào cá ăn ngon tuyệt đó các bạn.
Thêm phần line chất vào nữa rồi ra về nè... Mấy thể loại sushi ở đây ăn cũng giống như mấy chi nhánh khác, không có gì đặc sắc.
Cái này là súp bò hầm nè...
Nước lèo ngọt thanh từ xương, ở trong lại có nấm và miến Hàn Quốc nữa, ăn có lý lắm à nha.
Còn đây là phần súp hải sản kim chi cay nè... rất thích hợp cho những bạn nào thích ăn cay, khi ăn món súp này nhất định bạn sẽ hài lòng.
Úp thêm mấy tấm menu cho các bạn tham khảo về món ăn ở đây nè... giờ thì về thôi.