Ăn bò Mỹ nướng đá bự chà bá
Cuối tuần mưa gió bão bùng đang suy nghĩ đi đâu vừa ăn ngon cho mí bạn nữ, vừa uống nhiều cho mí bạn nam bụng bự nhà mình thì có đứa bạn rủ rê vô quán này. Ta nói tới quán thấy sang chảnh, không gian rộng đương nhiên là bao thoáng rồi. Chỗ này hội họp, đám tiệc này nọ được luôn nè. Nhóm mình đi 6 người, có đứa bạn hay ăn chỗ này nên nó lo đi chợ còn tụi mình chỉ việc ăn uống ngập mặt hehe.

Chụp mặt tiền nhìn hú hồn nè. Thấy là khoái rồi

Không gian quán nè. Xa xá có hồ hải sản, có mí em cá to lắm nha mà mình quên chụp rồi :(

Gọi món khái vị nè gỏi mực chua cay 99K. Nhìn hình thấy 3 khoanh mực nằm phơi mình tưởng ít lắm ai ngờ ẩn mình sau lớp rau mần là tập đoàn mực nằm chờ tụi mình măm măm =)) Theo mình thì món này vị chua chua, khá cay. Nói chung mình hông biết ăn rau mầm nên không bàn đến món này nhiều hén



Món đỉnh của bữa đó nè Bò Mỹ nướng đá 264K. Lúc phục vụ bê đĩa bò lên nhìn hú hồn, to vật vã. Đĩa này 300gram nha. Có kèm đĩa rau củ nữa.

Có anh phục vụ dễ thương nướng dùm cho tụi mình thích luôn.

Cắt ra quá trời luôn nè, miếng nào miếng náy dày cui nha

Cuối cùng cho rau củ lên trên và bắt đầu ăn thôi. Thịt bò khá mềm mặt dù tụi mình vừa tám chuyện vừa ăn vẫn còn thấy mềm thích lắm nha. Ăn kèm rau củ đỡ ngán. Ah xém quơn nước chấm của món này sốt tiêu đen ăn béo béo ngon lắm luôn.

Thấy vịt trời đang khuyến mãi nên gọi luôn phần này 199k nha.

Vô quán cua mà hổng gọi cua thì kì lắm đây là cua thịt lớn nấu cà ri 167k.

Ăn một hồi cảm thấy chưa vững bụng nên gọi thêm món mì xào mà hổng nhớ giá nữa. Món này ăn cũng bình thường như mấy chỗ mình hay ăn thôi.
Nói chung, bạn nào muốn đi đông nhậu nhẹt thì chỗ này khá hợp lí nè.


