Ăn bình thường nhưng chờ lâu kinh khủng

Mình đã ăn thử với đứa bạn rồi. Không nên thử

- Không gian: chật hẹp vô cùng. Chỉ là 1 xe đẩy + 1 cái bàn để ngồi chờ thôi. ko có chỗ ngồi lại ăn đâu nhen. Trên bao bì có ghi 'Ăn nóng mới ngon' nên trừ khi bạn chạy 5ph đến nơi thì nên tới mua. Còn không thì khuyên bạn nên dẹp đi. Nội chỗ đậu xe để mua đem về cũng là không có rồi, vì đối diện là cái cây lớn, còn kế bên là quán bò né, bàn ghế đông, nên ko cho dừng xe trên lề đâu. Đậu 4 chiếc là không có chỗ rồi. còn nếu bạn đi 1 mình không muốn ngồi trên xe mà sợ mất xe thì phải dắt qua kế bên gửi tốn 5k. tùy nhé.

- Phục vụ : mình là 1 trong những người tới sớm nhất, chỉ sau 2 người thôi, mà phải chờ 30ph mới được 2 cái bắp nướng. Lúc sau thì sau mình có khoảng 15 người nữa. Mọi người thật can đảm, mình xin thua lần sau. Mấy bạn thấy đáng thì cứ chờ, mình thua. Mình từng chờ hơn 2h để ăn 1 tô ramen đúng chuẩn, nhưng cái bắp nướng này thì không đáng. Đã vậy còn nghe mấy người bán bít tết kế bên lải nhải sao đứng đông quá, sao bán lâu quá, không buôn bán được gì hết trơn, vv.

- Đồ ăn: Bắp ăn cũng khá, không tệ. Sốt ăn thấm, khá ngon, nhiều mùi khá khác biệt với nhau. Tuy nhiên, bắp nướng hơi lố hay gì, hơi cứng và hơi đắng khét 1 chút. Sẽ cứng và đắng hơn bắp nướng mỡ hành 1 chút. Cũng đúng thôi vì nướng gần 30ph mà, phải vậy thôi. Nói chung vị thì ăn được, nhưng không phải gu của mình, chắc sẽ có người thích. Nước râu bắp y chang như mía lau không khác bao nhiêu. Bạn thích thì thử đi nhé, 10-15k.

Review khách quan thôi nhé. không thêm bớt gì hết. Chê hơi nhiều 1 chút nhưng trải nghiệm thật thôi, với lại góp ý để cho chủ quán rút kinh nghiệm đó mà. Chúc vui.

an binh thuong nhung cho lau kinh khung - anh 1

người yêu thích