Ăn bingsu Hàn Quốc giải tỏa mùa nóng bome của Sài Gòn

Phần đặc biệt nhất của chỗ này, Special Bings.

Có 2 size, size S: 100k, trong hình là size L 140k. Size L vừa đủ cho 2 người ăn.


Phần này có đủ các loại trái cây ăn kèm với Bingsu. Dưa hoàng kim, Kiwi, Dâu Tây, Xoài. Trái cây tươi rói, mát lạnh, cực thích dưa hoàng kim, giòn ngọt và cực kì thơm.

Ăn kèm với đậu đỏ ngào đường và kem vani. Đậu đỏ hơi bị ngọt, khá bùi. Kem thơm béo, ăn chung khá hợp lý. Phần đá sữa phía dưới ăn mát, ko quá ngọt, 2 người ăn hết cả tô cũng đỡ ngán.
Cho Fan của matcha đây >>> Bingsu trà xanh size S: 80k, trong hình là size L giá 120k/phần.
Tone sur tone là kem trà xanh, và đậu đỏ ngào đường.
Phần đá tuyết bào cũng từ 100% trà xanh, cho vào miệng là tan ngay, mùi trà xanh thơm đậm, vị cũng ko quá ngọt, dễ ăn.

Phần này thì cho mấy bà ' bánh bèo ' mê Sô-cô-la nè. Choco Bingsu, size S: 90k, như hình là size L: 130k.

Mấy chỗ cao cấp giá có mắc tí, nhưng chất lượng cũng khác hẳn, phần đá tuyết đều chung mùi vị với loại mình chọn. Như phần Choco này thì đá tuyết hoàn toàn là sữa choco bào ra, nên ăn tới lúc tan ra vẫn ko bị nhạt.

Kem cũng cùng mùi với phần bingsu. Phía dưới có phủ thêm bột đậu nành nữa, mà cái bột này làm cho món này bị ngồ ngộ với có gì đó sai sai.

Đi kèm có thêm vài miếng sô cô la ăn kèm cho đậm vị hơn. Mùa nóng này ăn Bingsu là mát rượi luôn, mà giá cả ko bình dân gì, lâu lâu ăn 1 lần thì cũng chấp nhận được.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha <3